Chủ tịch liên đoàn bóng đá Palestine Jibril Rajoub đã gặp gỡ chủ tịch Barcelona Sandro Roselli hôm thứ Sáu và quả quyết rằng “có rất nhiều trở ngại” cho sự xúc tiến của trận đấu với ý nghĩa cao đẹp này.
![]() |
Rajoub gọi đó là một “ý tưởng rất hay, một giấc mơ thành sự thật nếu thực hiện được.”
Được biết ông Rosell cũng đã gửi lời mời đến với Tổng thống Israel Shimon Peres. Trong đó, Rosell khẳng định rằng Barcelona muốn làm dịu đi tình trạng căng thẳng giữa hai bên và “tăng cường mối dây hoà bình và đối thoại giữa người Israel và người Palestine". Tổng thống Israel cũng rất lịch sự đáp lại rằng “bóng đá phá vỡ mọi biên giới.”
Các fan Barca ở dải Gaza đã cực kỳ phẫn nộ trong năm 2012, khi Barcelona trao cho anh lính người Israel Gilad Schalit một tấm vé miễn phí để xem một trận đấu của mình. Schalit đã bị nhóm khủng bố Hamas bắt cóc trong năm năm liền. Hamas lại là lực lượng đang kiểm soát phần lớn dải Gaza.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Palestine thì lại thường đến xem các trận đấu của Barcelona ở Tây Ban Nha.