Người lớn sướng, con nít khổ

00:22 Chủ nhật 12/01/2014

Câu chuyện của U-19 Việt Nam sau Cúp NutiFood nên được hiểu một cách rõ ràng rằng đó là thế hệ cầu thủ được đào tạo bài bản và nghiêm túc nhưng không có nghĩa là “ra đường” có thể “chơi trên” bạn bè cùng lứa.

Các em mới chỉ hoàn thiện về kỹ thuật, chơi bóng hay với tinh thần đồng đội cao. Hoàn toàn chưa được tích lũy đầy đủ sức mạnh lẫn sự khôn ngoan hay một chút “láu cá” của bóng đá thực dụng. Rõ nhất là trận đá với U-19 Nhật bị lúng túng khi thua sớm và bị bắt bài.

Tuổi 17-18 các em cần phải nhiều lần ngã trước khi trở thành những chàng trai đá bóng trưởng thành thực thụ. Cái tuổi mà các em may mắn được mọc thẳng và gieo vào đất tốt nhưng không có nghĩa là cứ thế thì cây sẽ tiếp tục thẳng và chống chọi với các loại môi trường khắc nghiệt.

Tuổi 17-18 cần phát triển bình thường theo đúng giáo án và đừng vội bắt mang vác nặng như người lớn hoặc giao ngay nhiệm vụ làm những điều mà thế hệ cha, anh chưa làm được. Vì thế mà tôi cũng như nhiều người thấy rất làm lo khi buổi tổng kết các em lại được giao ngay mục tiêu tham dự vòng chung kết U-20 World Cup 2015 tại New Zeland, tức sẽ phải có mặt ở bán kết vòng chung kết châu Á U-19 vào cuối năm nay.

Để các em “tiêu hóa” một trận thua đậm Nhật đến 0-7 đã khó, nay lại trao thêm cho các em những gánh nặng không cần thiết, đặc biệt là trao cho một lứa cầu thủ đa phần phát triển từ một học viện chứ không phải tất cả nguồn lực từ cả nước.

U-19 Nhật được tích tụ từ hàng chục học viện và biết bao nhiêu CLB có tuyến trẻ, được luyện tập bài bản với kinh phí dồi dào và những chuyên gia nổi tiếng về sư phạm. Ta thì tất cả chỉ trông mong vào một cái học viện và muốn vào tốp 4 châu Á.

V-League sẽ chết nếu không được “bơm” tiền tài trợ đúng lúc nhưng để một lứa cầu thủ vào tốp 4 châu Á với suy nghĩ 1,5 năm nữa được bơm thật nhiều tiền và được đi đá châu Âu, châu Á thì sẽ hóa rồng ngay là không đủ cơ sở.

Một nền bóng đá cần những học viện hàng đầu nhưng không thể trông chờ vào một học viện là đủ.

Thế nên người lớn mà cứ “sướng” thì tội đám trẻ cứ phải gồng gánh ở cái tuổi xương chưa đủ cứng.

Nguyễn Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục