Người “khổng lồ” cao 1m68

09:01 Chủ nhật 05/08/2012

Trong những ngày qua cả làng túc cầu thế giới phải ngậm ngùi tiếc nuối cho sự ra đi của một huyền thoại. Anh là người “khổng lồ” cao 1m68, Roberto Carlos.

Từ lúc bé tôi đã rất quen với cái tên này, khi các anh thanh niên trong xóm đá bóng, mỗi lần ai ghi bàn bằng một cú sút “trái phá” thì mọi người lại ồ lên: “Đá như Roberto Carlos”. Hồi ấy tôi còn “ngây thơ” lắm không hiểu biết nhiều về bóng đá, nên cứ nghĩ “chắc anh này đá tiền đạo hay lắm nè?”

Hồi ấy ở quê không có điều kiện để xem những trận đấu quốc tế (bây giờ cũng chẳng khá hơn là mấy). Nên phải chờ đến sự kiện lớn mới được xem những cầu thủ mình yếu thích thi đấu. World Cup 2002 là giải đấu bóng đá quốc tế đầu tiên tôi xem (năm ấy tôi 9 tuổi). Ở kì World Cup này, Ronaldo là ngôi sao sáng nhất, Ronadinho thì nổi lên như một “tài năng trẻ”, Beckham có được sự chú ý của nhiều người do có vẻ ngoài điển trai. Nhưng tôi vẫn đặc biệt chú ý đến chàng hậu vệ cánh trái người Brazil - Roberto Carlos.

Chắc hẳn NHM vẫn chưa thể quên được cú sút phạt thần sầu của Carlos vào lưới ĐT Pháp tại cúp tứ hùng năm 1997. Ảnh: Internet.

Anh phòng ngự rất chắc chắn, còn khi tham gia tấn công thì cứ như một tiền đạo thực thụ (đặc biệt là những lần sút bóng). Ấn tượng hơn nữa là khả năng lên công về thủ rất nhịp nhàng mà thể lực thì sung mãn như một “cỗ máy” không chút mệt mỏi. Tôi vẫn còn nhớ mãi cú “nã đại bác” của anh vào lưới ĐT Anh, nó nằm ngoài sức tưởng tưởng của tôi - ở cự ly quá xa mà cú sút thù căng như kẻ chỉ, dù những người lớn xem cùng tôi thì cho rằng “quá bình thường” (và tất nhiên là không thể so sánh với cú sút thần sầu vào lưới Pháp tại cúp tứ hùng năm 1997). Khi World Cup 2002 kết thúc cũng là lúc trong trái tim tôi có một vị trí dành cho anh - Roberto Carlos.

Tôi tiếp tục dõi theo anh thi đấu trong màu áo CLB hoàng gia Tây Ban Nha Real Mardid (đây cũng là CLB tôi yêu thích). Ở đó anh đã chinh phục rất nhiều danh hiệu cùng đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha. Anh được xem là một cầu thủ không-thể-thay-thế của Real thời đỉnh cao phong độ. Nhưng dù có tài năng đến đâu thì cũng không thể tránh được qui luật nghiệt ngã của thời gian. Khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, anh rời Real để đến những đội bóng cho anh cơ hội thi đấu thường xuyên để thỏa mãn niềm đam mê bóng đá. Rồi đến hôm nay, anh tuyên bố giã từ sự nghiệp khi đã chinh phục gần như tất cả các danh hiệu cao quí và trở thành một huyền thoại trong làng bóng đá thế giới.

Bóng đá hiện tại cũng có những hâu vệ xuất sắc nhưng chưa ai có thể đạt đến tầm của Roberto Carlos. Tôi và những người yêu quí anh sẽ mãi nhớ về anh, một người “khổng lồ” có chiều cao 1m68. Bởi sẽ thật lâu nữa mới có một hậu vệ xuất chúng như thế.

(Bạn đọc: Lãng tử miền tây)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục