Cuối tuần qua, Oscar Pistorius tiếp tục xuất hiện trong phiên điều trần tại Pretoria, Nam Phi về nghi án sát hạt bạn gái Reeva Steenkamp. Cũng như những lần trước, khuôn mặt của "người không chân" không giấu nổi sự hoảng loạn mỗi khi nhắc đến cô người yêu quá cố.
![]() |
| Pistorius và cô bạn gái quá cố. |
Phát biểu trước tòa, Pistorius cho biết anh đang mắc chứng trầm cảm và thường xuyên gặp ác mộng kể từ ngày Steenkamp bị giết. "Tôi rất sợ mỗi khi nhắm mắt lại bởi những cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi thấy khó thở vì mùi máu ở khắp nơi. Tôi đã phải nhờ đến những viên thuốc an thần trong một thời gian rất dài".
Dù đã được bà June Steenkamp - mẹ của Reeva Steenkamp lên tiếng tha thứ ở phiên điều trần hồi đầu tháng trước, song Pistorius cũng không quên lặp lại lời xin lỗi và cầu xin gia đình Steenkamp bỏ qua. Dù vậy, VĐV 27 tuổi vẫn một mực khẳng định những phát súng của anh chỉ là hành động để "bảo vệ" người yêu khỏi tên trộm đang trốn trong nhà tắm.
![]() |
| Bà June Steenkamp vẫn giữ khuôn mặt khá đăm chiêu như mọi khi. |
"Khi thức dậy vào mỗi sáng, tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho cô ấy (Reeva - PV). Tôi không thể hình dung được những nỗi đau mà mình đã mang lại cho gia đình cô ấy. Song tôi chưa bao giờ cố ý làm điều đó. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy...", Pistorius phân trần.
Cho tới thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng trong vụ xét xử Oscar Pistorius vì có quá nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Trong khi đó, các thẩm phán vẫn tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng cũng như thẩm vấn lại Pistorius những chi tiết còn nghi vấn.
















