![]() |
| Phi Sơn chia sẻ niềm vui với CĐV SLNA. Ảnh: Nhật Minh. |
“Tối trước khi trận đấu giữa SLNA và HAGL diễn ra, tôi đã có giấc mơ lạ, đó là sút tung lưới HAGL, không ngờ điều đó lại trở thành sự thực. Trận đấu này nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ nên thực sự vô cùng hạnh phúc khi có bàn thắng.”, Phi Sơn chia sẻ khi bước vào đường hầm sân Vinh sau trận đấu.
Trước khi bước vào phòng thay đồ, hàng chục CĐV đã ngỏ lời xin Phi Sơn áo. Chàng tiền vệ số 10 đã phải cười mếu lắc đầu từ chối bởi số lượng áo đấu CLB SLNA phát cho cầu thủ có hạn, anh phải giữ lại cho những trận đấu sau.
Phi Sơn xứng đáng được coi là người hùng của SLNA. Phút 73, nhận đường nhả bóng ra của Tuấn Tài, cầu thủ sinh năm 1992 thực hiện ngay một cú duỗi mu tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, dập tắt hy vọng có điểm của HAGL, ấn định tỷ số 2-0.
![]() |
| Phi Sơn giúp đồng đội bị chuột rút. Ảnh: Nhật Minh. |
“Trước khi nhận bóng, tôi đã quan sát khung thành đối phượng. Có quá nhiều khoảng trống nên tôi quyết định duỗi mu dứt điểm ngay. Thú thực, trước khi chạm bóng, tôi đã nghĩ mình có bàn thắng”, Phi Sơn nói thêm.
Cầu thủ sinh năm 1992 cho biết anh muốn dành tặng bàn thắng này cho người cha mất sớm và những người hâm mộ xứ Nghệ đã không quản ngại vất vả để có được tấm vé tới sân cổ vũ cho SLNA.
Sau trận đấu giữa SLNA và HAGL, HLV Graechen của đội khách cũng đã dành cho Phi Sơn lời khen.
“Hôm nay Công Phượng không phải ngôi sao, đó là Phi Sơn. Cậu ấy đã chơi một trận quá tốt”, chiến lược gia của HAGL nói.
Phi Sơn từ lâu đã nổi trong màu áo các đội trẻ của SLNA. Tuy nhiên, phải tới khi Công Vinh chia tay SLNA để về đầu quân cho B.Bình Dương, anh mới thường xuyên được đá chính ở đội một.
















