Người hùng của U19 Tây Ban Nha: Jese Rodriguez & tương lai ở Bernabeu?

13:56 Thứ ba 17/07/2012

Những Madridista có lí do để hài lòng với chức vô địch của U19 TBN. Ngoài niềm vui từ ngôi vị số 1 của đội tuyển, họ còn có một vua phá lưới. Jese Rodriguez, mầm non từ tuyến trẻ Real đã chói sáng ở giải đấu này với 5 bàn, trong đó có bàn quyết định đến chức vô địch của đội bóng.

Đó đã là phút 80 và cơn mưa nặng hạt trước trận tại SVĐ Tallinn đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng triển khai bóng của TBN do mặt sân trơn ướt cũng như khiến thể lực các cầu thủ bị suy giảm. Nhưng rồi Jese vẫn biết cách ghi tên mình vào bảng điện tử. Kể cả không có bàn thắng này, anh vẫn ghi bàn nhiều nhất giải, nhưng pha lập công ấy đã làm dầy thêm bảng thành tích cho TBN và có lẽ, cũng gợi mở phần nào tương lai tươi sáng cho anh ở CLB.

Jese Rodriguez - Ảnh: Getty

Không phải là thành viên “nguyên thủy” của lò Castilla, Jese từng ăn tập bóng đá ở Huracane trước khi đến với tuyến trẻ Real 5 năm trước. Cũng là một người trưởng thành từ các lứa trẻ của đội tuyển TBN, Jese gây được ấn tượng không phải ở vị trí trung phong điển hình. Anh có thiên hướng đá cánh nhiều hơn. Từng chơi 2 mùa bóng ở Real Madrid B và tỏ ra nổi bật trong các đồng đội cùng lứa. Jese đã được Mourinho để mắt và được xuất hiện ở đội một. Đấy có lẽ là khoảnh khắc không thể nào quên của Jese: Phút 80 trong trận Real gặp Sociedad, anh được tung vào sân thay Ronaldo. Lần duy nhất hiện diện ở Liga ấy có thể là bước khởi đầu cho anh và 5 bàn thắng ở giải này đã bổ sung vào lí lịch Jese những điều tốt đẹp nhất.

1 năm trước, Morata, trung phong đồng đội của Jese ở Castilla cũng là vua phá lưới giải U19 Châu Âu và theo thông báo mới đây, Morata đã được “thăng” lên đội một chuẩn bị cho mùa giải tới. Cái đích trước mắt của Jese cũng sẽ là thế. Chỉ nhỏ hơn Morata một tuổi (Jese sinh 1993), 1 năm nữa, liệu Jese có được chính thức đá ở Real? Khó, nhưng chẳng phải không thể dù làm bàn nhiều nhất ở U19 Châu Âu cũng “chẳng là gì” so với các ngôi sao thành danh hiện diện ở Bernabeu. Nhưng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay, bổ sung các siêu sao ngoại cũng không dễ và nếu đã có những người như Jese, tại sao không tìm cách tận dụng. Từ sau Raul và Morientes, Real đã chẳng có một chân sút do chính mình đào tạo nào cho “ra hồn” rồi. Vậy thì cứ đặt niềm tin vào Morata hay Jese này thử đi!

Một cái nhìn sang đại kình địch Barca: Deulofeu, mũi nhọn từ La Masia cũng chơi tốt ở giải U19 này đang đầy hy vọng được sát cánh cùng Messi. Jese từ Castilla không biết có bao nhiêu phần trăm cơ hội như thế. Một mũi xuyên phá từ biên, một loại vũ khí lạ lẫm và hiệu quả do Castilla giới thiệu. Không gì đẹp hơn thế cho sự nghiệp của anh, Jese Rodriguez!

H.Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục