Người hùng của Newcastle buồn vì không được dự Olympic

23:04 Thứ sáu 27/07/2012

Tiền đạo người Senegal Papiss Cisse đã tiết lộ rằng anh cảm thấy buồn và thất vọng khi không được góp mặt tại Thế vận hội vì đội bóng chủ quản Newcastle từ chối cho anh lên triệu tập cùng đội tuyển Olympic Senegal.

Tại giải đấu năm nay, Olympic Senegal chung bảng với những đối thủ rất mạnh như Olympic Vương quốc Anh, Olympic Uruguay, vì thế chặng đường vào vòng sau của đội bóng Châu Phi là rất khó khăn.

Tuy nhiên các cầu thủ Senegal đã khởi đầu khá ấn tượng khi cầm hòa được đội chủ nhà Olympic Vương quốc Anh trong ngày ra quân với tỉ số 1-1. Ngồi trên khán đài chứng kiến những người đồng hương chiến đấu để bảo vệ màu cờ sắc áo quốc gia, chắc chắn Papiss Cisse cảm thấy rất tiếc nuối vì không được là một phần của đội tuyển.

Papiss Cisse bày tỏ nỗi thất vọng vì không được phép dự Olympic Luân Đôn 2012. Ảnh: Internet.

Cisse phát biểu với tờ báo địa phương Newcastle Evening Chronicle: "Thật khó khăn cho tôi. Tôi muốn được chơi bóng (ở Olympic), nhưng tôi đã thảo luận với HLV và sau đó tôi đã trở lại (với CLB)".

"Tôi thực sự muốn cống hiến cho quốc gia của mình, và đại diện cho Senegal luôn là một sứ mệnh rất quan trọng đối với tôi. Nhưng HLV đã nói rằng tốt nhất là tôi nên nghỉ ngơi".

Dù chỉ là cầu thủ mới gia nhập Newcastle từ kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, nhưng Cisse đã nhanh chóng chứng tỏ được giá trị của mình. Tân binh trị giá 10 triệu Bảng từ Freiburg của Newcastle đã ghi được tổng cộng 13 bàn thắng để giúp Chích Chòe kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và giành vé tham dự cúp Châu Âu.

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục