Trong cuộc tiếp đón Chelsea đêm qua, Man Utd đã ở rất gần với thất bại, tưởng chừng không thể vượt qua lằn ranh mong manh giữa việc trắng tay và có điểm. Thế nhưng nhờ một khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân Van Persie, Quỷ đỏ đã thoát thua một cách đầy kịch tính trên sân nhà.
![]() |
Phát biểu sau trận đấu "Người hùng" của Man Utd cho biết, anh rất vui vì giúp đội nhà có được một điểm, song cũng tỏ ra tiếc nuối khi không thể cùng đồng đội chặn đứng mạch bất bại của The Blues.
"Chúng tôi chỉ có được điều mình cần trong những phút bù giờ và đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi", tiền đạo người Hà Lan nói trên Sky Sports.
"Tôi thậm chí đã có hai pha đối mặt với thủ môn nhưng Courtois đã thi đấu quá xuất sắc. Ở trên sân dù bị dẫn trước nhưng tôi luôn tích cực và thi đấu với tư tưởng lạc quan và kết quả tôi đã ghi được một bàn thắng".
"Nếu nhìn vào những gì trên sân tôi nghĩ Man Utd thậm chí còn có thể giành chiến thắng ngày hôm nay. Nhưng dù sao đây cũng là một kết quả công bằng cho cả hai đội".
Khi được hỏi về việc liệu Man Utd có thể bắt kịp Chelsea trên BXH hay không, Van Persie cho rằng: "Tất nhiên chúng tôi có thể, mùa giải vẫn còn cả một chặng đường dài nữa vì vậy mà 9, hay 10 trận đấu vẫn chưa nói lên điều gì. Chúng tôi hiện đang chơi tốt hơn mỗi ngày. Nếu bạn nhìn vào những gì diễn ra trên sân bạn có thể thấy chúng tôi đang rất thoải mái".














