Sau khi Ramos san hòa 1-1 cho chủ nhà Real Madrid, chỉ ít phút sau, Dani Perejo lại giúp Bầy dơi Valencia tái lập thế dẫn bàn bằng cù sút chìm hiểm hóc.
![]() |
Cựu sao Real không ăn mừng khi phá lưới đội bóng cũ |
Giải thích lí do không ăn mừng bàn thắng, cựu tiền vệ 25 tuổi của Real Madrid cho biết: “Tôi trưởng thành và được đào tạo tại đây. Tôi có nhiều kỷ niệm tuyệt vời tại đây và luôn tôn trọng những gì Real Madrid đã làm cho tôi. Tôi đã cư xử như đúng cách cần làm”.
“Cản trở Madrid ư? Tôi đã không còn là cầu thủ của Real Madrid đã lâu, tôi thi đấu dưới màu áo của CLB khác và luôn hết mình vì màu áo đó. Bóng đá nên công bằng, hãy trao chức vô địch La Liga cho đội bóng xứng đáng nhất ”.
“Theo tôi, Atletico đã làm nên điều kì diệu. Madrid và Barcelona là hai đội bóng vĩ đại, và cái đẹp của bóng đá là chúng ta sẽ không biết trước được ai là người chiến thắng cho đến vòng đấu cuối”.
Nói về mùa giải không như ý của đội bóng chủ quản Valencia, Dani Parejo cho biết: “Tôi và đội bóng đang thi đấu tốt hơn. Quả là một năm khó khăn tại La liga nhưng chúng tôi đã vào đến bán kết Europa League. Còn 2 trận đấu nữa và chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình đến khi kết thúc mùa giải”.