Gần một năm trước, U19 Việt Nam hay nói đúng hơn là các học viên của HAGL Arsenal JMG bước ra ánh sáng. Ngay lập tức họ trở thành thương hiệu có tính lan tỏa mạnh mẽ, dù chỉ về nhì tại U19 ĐNÁ sau trận thua tức tưởi trước U19 Indonesia nhưng đội bóng vẫn được tung hô mạnh mẽ. Đặc biệt, U19 Việt Nam đã được cho lên mây sau khi hạ U19 Australia để hiên ngang vào VCK Châu Á với vị trí đầu bảng.
Thời điểm ấy, hiệu ứng U19 Việt Nam len lỏi mọi ngóc ngách của đất nước, thực tế vì chỉ có trận chung kết U19 ĐNÁ là được trực tiếp còn lại đa phần chỉ xem lại qua thông tin truyền thông nên đa phần NHM cứ tung hê U19 giống như “thánh thần”, xem các cầu thủ trẻ là “độc cô cầu bại” có thể sánh ngang với châu lục và thế giới.
![]() |
| Có một sự thật cần biết rằng U19 Việt Nam không phải là “vô đối”, là đoàn quân bách chiến bách thắng |
Nhưng có một sự thật cần biết rằng U19 Việt Nam không phải là “vô đối”, là đoàn quân bách chiến bách thắng, đội bóng trẻ này đã thua và có thể sắp tới sẽ tiếp tục thua. Không thể ảo tưởng được rằng chỉ với một lò đào tạo của HAGL JMG mà có thể một phát ăn ngay, tiệm cận với trình độ thế giới và châu lục. Chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều.
Có cảm giác, nhiều người hâm mộ bấu víu vào U19 Việt Nam để thỏa mãn, khi chúng ta vượt qua nhiều đội bóng U19 ĐNÁ khác một cách nhẹ nhàng, nhiều khán giả đã hả hê vì suốt thời gian gần đây chúng ta thường xuyên lép vế trước mọi đối thủ. Đặc biệt là Thái Lan, dù trong hoàn cảnh nào người Việt Nam vẫn xem người Thái là đối thủ truyền kiếp, luôn khát khao đánh bại nhưng ngặt nỗi mang tư tưởng “sợ sệt” mỗi khi chạm trán họ.
Cũng không thể phủ nhận thành quả của U19 Việt Nam, đến giờ họ gần như là điểm sáng duy nhất trong bức tranh bóng đá u tối của bóng đá Việt. Họ là đội bóng dám chiến đấu sòng phẳng để đạt được mục tiêu chứ không phải thi đấu để cọ xát. Trước trận gặp Australia tại VL U19 Châu Á, nhiều người cứ nghĩ các cầu thủ sẽ đá cầu toàn, kiếm một trận hòa hoặc hạn chế số bàn thua để kiếm suất vào VCK nhưng kết quả là U19 Việt Nam đã tràn lên từ đầu, áp đảo làm ngỡ ngàng cả chính đối thủ.
Khi có kết quả bốc thăm VCK Châu Á, nếu như là các đội U19 trước thì gần như sẽ buông xuôi, lại cọ xát là chính nhưng lần này dù không biết kết quả như thế nào nhưng thái độ chuẩn bị của U19 Việt Nam để chạm trán Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc là rất đáng khen ngợi. Dù là cơ hội nhỏ nhoi thầy trò Guilame Greachen cũng tìm kiếm khe cửa lách qua.
Một đội bóng phối hợp bài bản, liên tục trả về những cầu thủ thiếu động lực không thể hiện sự tiến bộ thì rất đáng để theo dõi. Thế nhưng đáng buồn là sau khi “lấm lưng trắng bụng” tại giải đấu giao hữu Nutifood Cup hồi đầu năm nhiều khán giả phong trào đã quay lưng với đội bóng. Họ thất vọng, vì cứ ngỡ họ đến để được xem U19 Việt Nam làm gỏi các đội bóng Châu Âu, để được xem những “Ronaldinho Việt Nam” hay “Messi Việt Nam” như những lời đồn thổi và khi kết quả không như mong muốn họ lập tức chỉ trích kiểu như họ đã bị lừa dối vậy. Nhưng nói như lời bầu Đức nếu muốn thắng trận để “tự sướng” thì ông mời mấy đội làng nhàng ở ĐNÁ chứ mời mấy đội trẻ đẳng cấp Châu Âu làm gì.
Trước mắt, U19 lúc này là ba giải đấu lớn họ cần vượt qua, thứ họ cần nhất lúc này chính là niềm tin từ người hâm mộ. Những niềm tin thực sự, luôn gắn bó đi đến cùng đến bên họ khi thất bại và chia sẻ với họ lúc chiến thắng chứ không phải là thứ tình cảm “say nắng”, “bộc phát”. Như bộc bạch của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đội trưởng U19 Việt Nam rằng “rồi mọi thứ cũng lắng xuống, ngoài đời gặp nhau tôn trọng, vui vẻ với nhau là được rồi và mình mong “tình cảm” này không phải là sự bộc phát”. Một lời bộc bạch mộc mạc, giản dị nhưng phản ánh hết những nỗi niềm của đội tuyển U19 Việt Nam.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















