Điều gì thu hút người hâm mộ cho một đội bóng? Đó ắt hẳn phải là bề dày truyền thống, mà chính những danh hiệu tạo lên truyền thống đó. Bên cạnh đó, lối chơi đẹp mắt, quyến rũ cũng luôn hấp dẫn bất kì người xem đá bóng nào trở thành CĐV trung thành của CLB đó. Hiện tại, MU đều không có 2 thứ đó.
Đương kim vô địch Premier League với 20 cúp bạc đang có một mùa giải bỏ đi. Không thể cạnh tranh top 4, thậm chí còn có nguy cơ mất suất Europa League. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó tin họ sẽ tiến xa ở Champions League, nhất là đã thảm bại 0-2 trước Olympiakos. Nhưng những thất bại về cơ hội cạnh tranh danh hiệu không bằng bộ mặt MU thể hiện suốt thời gian qua: bạc nhược, rệu rã và thất vọng. Đó mới chính là nguyên nhân quan trọng nhất làm CĐV chán nản.
![]() |
| Người hâm mộ có sai khi quay lưng với Quỷ đỏ? Ảnh: Internet |
Nếu như David Moyes cùng các học trò cứ chơi máu lửa, tích cực thì dù thành tích có không tốt, làn sóng đòi xa thải ông cũng không mạnh mẽ như bây giờ. Thua cả 2 trận trước đối thủ không đội trời chung Liverpool và người ta cũng đang sợ lại một thảm họa nữa sẽ xảy ra dưới triều đại Moyes trong trận gặp Manchester City – người hàng xóm kình địch sắp tới.
Những CĐV “unlike” kia có thực sự là những người hâm mộ phong trào hay chỉ tức giận vì đội bóng mình yêu quý giờ tan nát, thảm hại? Không phải 1 lần họ đòi sa thải Moyes vì thành tích yếu kém nhưng đều không được quan tâm và trận thua Liverpool chỉ là giọt nước làm tràn ly. Có câu “thờ đúng vua thiên hạ thái bình, thờ sai chúa đất nước diệt vong”. Nếu “thiên tài bóng đá” David Moyes còn tại vị, không biết còn ai sẽ sợ MU, khi “nhà hát của những giấc mơ” sẽ biến giấc mơ thành hiện thực với các đội khách? Arsenal kia tuy vẫn trắng tay nhưng họ vẫn có rất nhiều CĐV yêu quý, vì lối chơi cống hiến, mãn nhãn người hâm mộ. MU hiện tại đều không có tất cả những thứ đó.
Cuối trận đấu gặp Liverpool, khi kết quả đang là 0-3, nhiều CĐV trung thành vẫn ở lại cổ vũ và hi vọng vào một bàn thắng danh dự cho đội nhà. David Moyes thực hiện sự thay đổi người cuối cùng, đưa Ferdinand vào thay Mata, ông không chọn chiến đấu tới cùng mà muốn không bị thủng lưới thêm. Sau giây phút đó, số CĐV còn lại cũng ngán ngẩm rời đi trước khi kết thúc trận đấu.
(Bạn đọc: Bich Thuận)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















