![]() |
| Benitez tới Chelsea được gần 2 tuần, dẫn dắt đội bóng này trải qua 3 trận đấu, nhưng chưa hề thắng trận nào |
![]() |
| Cuối cùng Benitez cũng hả hê với chiến thắng đầu tay cùng Chelsea khi đội bóng của ông hạ Nordsjaelland 6-1 ở trận cuối cùng của vòng bảng, tiếc rằng chiến thắng này không đủ để giúp Chelsea vào vòng 16 đội |
![]() |
| Các CĐV Chelsea "vạch mặt" Benitez, "Tôi ở đây để chiến thắng", tuyên bố của Benitez khi tới Chelsea nhưng thành tích 3 trận đấu lại hoàn toàn ngược lại. CĐV Chelsea vẫn đòi Benitez phải ra đi |
![]() |
| Một CĐV trẻ tuổi với tấm biểu ngữ kêu gọi sa thải Benitez |
![]() |
| Chiến lược gia người TBN không phải là người được CĐV Chelsea chờ đợi, thông điêp được gửi tới ông chủ Roman Abramovich |
![]() |
| Di Matteo là người chịu trách nhiệm chính khiến Chelsea trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên bị loại khỏi Champions League sau vòng bảng. Tuy nhiên, đối với CĐV Chelsea, ông vẫn là một huyền thoại, một người được yêu mến, tôn trọng, điều trái ngược hoàn toàn với người mới đến Benitez |
![]() |
| Tấm biểu ngữ này đã từng xuất hiện cuối tuần qua và tiếp tục được sử dụng |
![]() |
| Mong ước Mourinho trở lại |
![]() |
| Khán đài Stamford Bridge không còn chật cứng như ngày nào. Phần nào cũng bởi do Benitez |
![]() |
| "Josse Morinho, xin hãy trở về nhà (Chelsea), chúng tôi nhớ ông.." |
![]() |
| Ngoài Benitez, CĐV Chelsea cũng thất vọng với Torres. Dù không chỉ trích thắng tiền đạo người Tây Ban Nha, nhưng với tấm biểu ngữ ca ngợi Drogba như huyền thoại của đội bóng này thì đủ thấy chỗ đứng của Torres trong lòng các CĐV Chelsea quá nhỏ nhoi |
Phù Sa |
00:00 30/11/-0001





















