Người Đức kiêu hãnh với kỷ lục mới tại EURO

14:12 Thứ bảy 23/06/2012

Chiến thắng 4-2 trước ĐT Hy Lạp trong trận tứ kết Euro 2012 đã giúp ĐT Đức thiết lập kỷ lục mới với chuỗi 15 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, dù phải rời ngày hội bóng đá lớn nhất cựu lục địa nhưng các cầu thủ Hy Lạp có quyền tự hào với những gì đã làm đượ

Nhìn vào kết quả vòng bảng VCK Euro 2012, rõ ràng, ĐT Đức hơn hẳn ĐT Hy Lạp về mọi mặt. Sức mạnh cùng đẳng cấp vượt trội của “Cỗ xe tăng” được chứng minh bằng chiến thắng 4-2 trước đội bóng đến từ xứ sở các vị thần ở trận tứ kết. Thắng lợi trên không chỉ giúp ĐT Đức giành vé vào bán kết mà còn giúp Die Mannschaft thiết lập kỷ lục mới với chuỗi 15 trận thắng liên tiếp, vượt qua kỷ lục 14 trận mà ĐT Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha đang nắm giữ.

Giành điểm tuyệt đối ở vòng bảng và tiến vào bán kết bằng một chiến thắng thuyết phục, HLV Joachim Loew bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn ấn tượng của các học trò. Thuyền trưởng ĐT Đức chia sẻ niềm vui trên ZDF: “Tôi nghĩ rằng tôi có thể tự hào về đội bóng của mình. Chúng tôi đã thể hiện đẳng cấp khi lần thứ 4 liên tiếp có mặt tại bán kết một kì Euro”.

Klose đã đáp lại niềm tin của HLV Joachim Loew bằng một bàn thắng. Ảnh: Daylife

Nói về trận tứ kết với Hy Lạp, HLV Loew cho biết: “Mặc dù gặp bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới đối phương ở khoảng thời gian đầu hiệp một nhưng chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực. Các cầu thủ Đức đã chơi tốt khi bị gỡ hòa 1-1. Hy Lạp cũng cho thấy họ biết tận dụng tốt các cơ hội với hai bàn thắng ghi được”.

Khi được hỏi về đối thủ ở trận bán kết, đội bóng giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Anh –Italy, HLV trưởng ĐT Đức đưa ra nhận định: “Cả Anh và Italy đều có những điểm mạnh và đều là đối thủ nguy hiểm. Tôi cho rằng, đội bóng nào giành quyền vào bán kết ở cặp đấu trên đều có cơ hội lên ngôi vô địch”.

Được HLV Joachim Loew tung vào sân ở đội hình xuất phát, tiền đạo kì cựu Klose đã đáp lại niềm tin của ông thầy bằng pha làm bàn nâng tỉ số lên 3-1. Chân sút của Lazio vui mừng phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại và tôi hài lòng với bàn thắng. Chúng tôi đã đánh bại được Hy Lạp và đang chờ xem Anh hay Italy sẽ là đối thủ tiếp theo”.

Hai cầu thủ đã lập công cho ĐT Đức là Khedira và Marco Reus cũng vui mừng với chiến thắng của đội nhà. Tiền vệ đang đầu quân cho Real Madrid, Khedira nói: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc, đây là chiến thắng xứng đáng cho màn trình diễn tuyệt vời của ĐT Đức”.

Trong khi HLV trưởng Joachim Loew và các đồng đội đều tự hào với màn trình diễn của các cầu thủ Đức thì thủ quân Philipp Lahm, người ghi bàn thắng mở tỉ số lại không mấy hài lòng với hàng phòng ngự của đội nhà. Lahm phát biểu trên ZDF: “Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng để có được những bàn thắng. Sau khi vươn lên dẫn trước, hàng phòng ngự lại thi đấu không tập trung và bị gỡ hòa. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm và cần phải cải thiện điều đó”.

Là người hùng của ĐT Đức ở loạt trận vòng bảng Euro 2012 với 3 bàn thắng nhưng ở trận tứ kết, ngôi sao tiền đạo Mario Gomez lại chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị (thay Klose) ở hơn 10 phút cuối trận. Mặc dù vậy, chân sút của Bayern vẫn hi vọng sẽ được đá chính ở trận bán kết. Gomez nói: "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra ở trận tiếp theo. Hy Lạp là đội bóng luôn có tinh thần chiến đấu đến cùng nhưng ĐT Đức xứng đáng với chiến thắng này”.

Ở bên kia chiến tuyến mặc dù thua trận nhưng HLV Fernando Santos vẫn tự hào với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hy Lạp. Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng nếu Hy Lạp có được thêm một bàn thắng sau khi gỡ hòa thì cục diện trận đấu đã thay đổi. HLV Santos nói: “Chúng tôi bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Hy Lạp có thể làm nên sự khác biệt sau bàn thắng gỡ hòa nhưng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của ĐT Đức đã ảnh hưởng lớn tới các cầu thủ. Mặc dù vậy, màn trình diễn của Hy Lạp rất đáng khen ngợi”.

ĐT Hy Lạp đã không thể làm nên điều thần kì giống như cách đây 8 năm trên đất Bồ Đào Nha. Trong khi đó, với những gì đã thể hiện, bất cứ đội bóng nào cũng rất ngại chạm trán ĐT Đức ở bán kết.

Hồng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục