Sau 9 năm gắn bó đầy vinh quang, Mohamed Salah đã gây sốc cho làng bóng đá thế giới khi xác nhận sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa giải này. Dù bản hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn đến năm 2027, một thỏa thuận đã được đạt được để siêu sao người Ai Cập rời Anfield sớm một năm, khép lại hành trình tại vùng Merseyside.
Ngay sau thông báo chia tay đầy cảm xúc với "The Kop", làn sóng tin đồn về bến đỗ tiếp theo của chân sút 33 tuổi đã bùng nổ dữ dội trên truyền thông. Trước tình hình này, người đại diện của anh, Ramy Abbas, đã có động thái đáp trả vô cùng cứng rắn.
Viết trên mạng xã hội X, ông khẳng định chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào được đưa ra và đưa ra lời cảnh báo đanh thép:
"Chúng tôi hiện không biết Mohamed sẽ thi đấu ở đâu vào mùa giải tới. Điều này cũng đồng nghĩa là chẳng có ai khác biết cả. Hãy cẩn trọng với những kẻ chỉ đang cố câu view và tìm kiếm sự chú ý."
Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mohamed Salah và huấn luyện viên Arne Slot được cho là đã rạn nứt. Tiền đạo người Ai Cập từng bày tỏ cảm giác bị "bỏ rơi" trong một mùa giải đầy khó khăn.
Dù tương lai vẫn còn là dấu hỏi, cuộc đua giành chữ ký của "Vị vua Ai Cập" dưới dạng chuyển nhượng tự do chắc chắn sẽ thống trị kỳ chuyển nhượng mùa hè. Al-Ittihad từ Saudi Pro League vẫn duy trì khao khát đưa anh sang Trung Đông, trong khi các đội bóng tại MLS (Mỹ) cũng đang sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn.












