Vào Chủ Nhật tuần trước, FA đã xác nhận rằng trung vệ của Chelsea Gary Cahill sẽ không thể tham dự giải đấu tại Ba Lan và Ukraina sau khi bị chấn thương hàm dưới trong trận giao hữu với đội tuyển Bỉ tại Wembley. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Roy Hodgson sẽ phải tìm ra phương án thay thế nhằm lấp đầy khoảng trống mà cựu hậu vệ của Bolton để lại.
Thế nhưng, thay vì gọi lại một trung vệ có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao và vẫn còn đang rất khát khao cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia như Rio Ferdinand, thì vị HLV này lại chọn một gương mặt hoàn toàn mới mẻ, đó chính là Martin Kelly, hậu vệ của Liverpool. Đây là một quyết định khiến rất nhiều người bất ngờ và tỏ vẻ không đồng tình.
![]() |
| Rio Ferdinand một lần nữa bị Roy Hodgson gạt ra ngoài tại EURO 2012. Ảnh: Internet. |
Đây là lần thứ hai Roy Hodgson khiến trung vệ kỳ cựu của Manchester United thất vọng sau khi ông không điền tên anh vào danh sách 23 cầu thủ đầu tiên dự EURO 2012. Vị chiến lược gia từng dẫn dắt Liverpool và West Brom này không đưa ra một lý giải cụ thể nào mà chỉ nói chung chung: "vì lý do bóng đá", một cách giải thích khó mà chấp nhận được từ một người chịu trách nhiệm dẫn dắt một đội tuyển quốc gia.
Mặc dù Rio Ferdinand vẫn không hề lên tiếng chỉ trích và cho biết vẫn sẽ ủng hộ đội tuyển, nhưng những người thân cận với trung vệ này thì không thể im lặng được nữa. Jamie Moralee, bạn thân và cũng là người đại diện của Rio nói: "Lampard, Terry, Barry, Gerrard, tất cả đều là những cầu thủ có tuổi nhưng họ đều được tham gia giải đấu. Vậy tại sao Rio lại khác?".
"Đối xử với một cầu thủ đã từng đeo băng đội trưởng và ra sân cho đội tuyển quốc gia 81 lần như thế thật là đáng xấu hổ. Việc hoàn toàn thiếu đi sự tôn trọng từ Roy Hodgson và FA là những điều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều".
Lúc này, tuyển Anh không chỉ đối mặt với sức ép rất lớn từ dư luận mà còn phải đau đầu vì vấn nạn chấn thương trước EURO 2012. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của Tam Sư tại Ba Lan và Ukraina trong thời gian tới.











