Người đặc biệt cũng rối

18:40 Thứ tư 26/12/2012

Real Madrid những ngày qua đang sống trong tâm trạng không vui và việc các cầu thủ, người hâm mộ không có được lễ Giáng sinh an lành cũng là điều dễ hiểu và thông cảm bởi thành tích của Real Madrid là rất thất vọng. Người chịu trách nhiệm chính cho những gì đang xảy ra tại Bernabeu không ai khác ngoài HLV Jose Mourinho

Mourinho được mệnh danh là “Người đặc biệt”, cả làng túc cầu ai cũng biết, đặc biệt từ cách cầm quân, đến cách phát ngôn và cả hành động. Đó là thương hiệu và bản sắc không thể lẫn vào đâu được của vị HLV đến từ Bồ Đào Nha này. Ông thích chinh phạt và thực tế đã chinh phạt được gần hết những mục tiêu mà ông phấn đấu và cố gắng. Bàn chân, khối óc và trái tim của Mourinho đã đi từ Porto, đến Chelsea, sang Inter Milan và đang tạm dừng ở Real Madrid. Nơi đâu cũng là thử thách thú vị và đầy chông gai dành cho HLV người Bồ nhưng cách mà ông vượt qua những sóng gió và bất trắc để chinh phục các danh hiệu khiến người khác phải ghen tị và ngả mũ kính phục. Đó là phong cách của Mourinho.

Iker Casillas bị Mourinho đày lên băng ghế dự bị trận thua Malaga. Ảnh Internet


Đến với đội bóng Hoàng gia Real Madrid, nhiệm vụ của Mourinho không ngoài gì khác là phải phá sự thống trị và tạo thế cân bằng với Barcelona, đồng thời trở lại đỉnh cao ở Champions League. Nhiệm vụ đầu tiên đã được Mourinho làm quá tốt ở mùa giải vừa qua khi mang về phòng truyền thống của Real thêm một chiếc Cúp bạc La Liga còn nhiệm vụ sau đang dần được Mourinho hiện thực hóa. Tuy nhiên, mùa giải năm nay khi mọi sự kỳ vọng đang đặt lên Mourinho cùng Real Madrid thì mọi thứ lại xấu đi trông thấy. Nhiều nguyên nhân đã được phân tích, họp bàn và mổ xẻ nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là việc Mourinho không nhận được sự ủng hộ của thượng tầng và các cầu thủ Real, cụ thể là từ phe bản xứ. Real luôn nổi tiếng với thế lực đen trong phòng thay đồ và việc họ sẵn sàng truất phế bất kỳ HLV nào không còn là điều mới mẻ. Mourinho đã không biết bao lần muốn dọn dẹp tàn dư của nhóm quyền lực này nhưng ông đều nhận sự thất bại bởi lẽ ông chưa hoặc cố tình không hiểu hết sự ghê gớm của nó. Quyền lực đen ở Real như một truyền thống truyền và nối, nếu người này xuống sẽ có người khác lên thay và tồn tại như thế. Bây giờ, người đang cầm quyền trượng không ai khác ngoài “thánh” Iker Casillas.

Mourinho cũng đã cố gắng đưa các cầu thủ người Bồ Đào Nha, Đức để thay dần vai trò của các cầu thủ Tây Ban Nha nhưng có thể thấy ông đang thất bại với ý tưởng này bởi những vị trí quan trọng tại Real vẫn do Casillas nắm giữ ở khung thành, Xabi Alonso giữ trái tim của đội hình và quyền lực của họ còn lớn lắm bởi phía sau họ có sự hiện diện của chủ tịch Perez. Đẩy Casillas lên băng ghế dự bị khi anh không bị chấn thương, không thẻ phạt, không sa sút phong độ có thể xem là hành động tự sát của Mourinho cho dù sau đó Casillas đã lên tiếng bênh vực ông thầy. Mourinho đang tự làm khó mình trong tình hình rối ren này.

Mourinho còn nổi tiếng ở việc chuyên quyền, khi ông nắm giữ đội bóng nào thì nơi ấy cần phải trao hết quyền lực cho ông. Vì mục tiêu vượt qua Barcelona và có Champions League nên chủ tịch Perez đã nhắm mắt, thậm chí rất đau lòng khi quyết định đẩy đi hàng loạt nhân tài và là cánh tay đắc lực của ông như Valdano, Zidane, Juan Carlos Hernández… Bây giờ, có lẽ vị chủ tịch đáng kính đang rất hối hận và sẽ tìm mọi cách xoay sở để Real vượt qua cơn khủng hoảng hiếm khi xảy ra với đội bóng này. Một trong những cách có thể làm là sa thải Mourinho. Nếu điều đó diễn ra thì sẽ là kết cục quá cay đắng cho Mourinho, người đặc biệt nhưng cũng rất kiêu ngạo.

“Cái gì chưa trị được thì hãy sống chung với nó”. Mourinho đã quá vội vàng và tự tin vào năng lực nên ông phải gánh mọi hậu quả đang diễn ra theo chiều hướng xấu, có lẽ là khó cứu chữa vào lúc này. Barcelona đang bỏ Real trên bảng xếp hạng 16 điểm, một khoảng cách xa vời vợi và bản thân Mourinho cũng đã buông súng đầu hàng thì nhuệ khí ở đâu nữa mà chiến đấu cho giai đoạn lượt về đây? Vị trí thứ 2 ư? Vị trí ấy cũng đang không thuộc về Real. Với Real, chỉ vô địch mới được chấp nhận còn vị trí nào trên bảng xếp hạng cũng là sự thất bại.

La Liga đang bước vào kỳ nghỉ Đông, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hữu ích cho chính Mourinho để tĩnh tâm tìm giải giáp và giải trình với thượng tầng Real. Đó là cũng khoảng thời gian mà Mourinho nên tự suy ngẫm tìm cơ hội lấy lại hình ảnh trong mắt BHL, cầu thủ và người hâm mộ Real. Và không gì khác khi đó cũng là cơ hội cho ông chinh phục chiếc Cúp Champions League cùng Real Madrid.

“Cái khó ló cái khôn”. Biết đâu đấy khi lúc khó khăn này người ta sẽ lại được chứng kiến một Mourinho đặc biệt. Cứ tin là thế!

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

(Bạn đọc: Su Bin)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục