Người Anh tự hào vì "chiến công vĩ đại" của Bradley Wiggins

11:36 Thứ sáu 03/08/2012

“Đẹp, quá đẹp. Kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu. Đây là thời khắc chúng tôi tự hào vì cả thế giới sẽ phải ghen tị với người Anh”, tờ Daily Mail dùng rất nhiều tính từ mỹ miều và cách ví von tương đối thậm xưng để miêu tả về chiếc HCV lịch sử mà VĐV đua xe đạp Bradley Wiggins vừa giành được.

Bradley Wiggins là VĐV đầu tiên lập cú đúp vô địch Tour de France-HCV Olympic

Người Anh không quá lạ lẫm với những vinh quang trên đường đua xe đạp. Nhưng chiến công lần này của Bradley Wiggins mang một ý nghĩa vĩ đại hơn rất nhiều so với giá trị thực của một tấm HCV. Khi chiếc xe của nhà ĐKVĐ Tour de France lăn đến vạch đích ở nội dung 44 km tính giờ cá nhân, với thành tích 50 phút 39,54 giây, hơn đối thủ bám đuổi Tony Martin (Đức) tới 42 giây, ngồi trước màn hình tivi, VĐV đua thuyền huyền thoại, Sir Steve Redgrave có lẽ buộc phải chấp nhận thực tế: Vị thế số 1 trong lịch sử thể thao Anh của ông đã chính thức thuộc về hậu bối 32 tuổi.

Với chiếc HCV vừa giành được, Winggins đã có 7 huy chương Olympic các loại sau 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, và trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao Anh (chỉ tính tại đấu trường Olympic). Anh giật về vinh quang kỳ diệu này ở tuổi 32, trẻ hơn thời điểm Redgrave sưu tập 6 huy chương Olympic đúng 6 tuổi.

Nhưng nếu chỉ vĩ đại trong khuôn viên làng thể thao Anh thì có lẽ chưa đủ để thế giới phải ghen tị như cái cách tờ Daily Mail nói. Lật lại các thống kê mới biết: Bradley Wiggins chính là VĐV đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đua xe đạp nổi tiếng Tour de France, rồi tiếp tục lên ngôi tại đấu trường Olympic. Đó mới là điểm nhấn đưa Wiggins lên tầm huyền thoại.

Người Anh có lẽ phải tự hào vô cùng, khi tờ L’Equipe miêu tả Bradley Wiggins chính là người Anh nổi bật nhất thế giới kể từ khi ca sĩ Elvis Presley qua đời. “Nếu David Beckham là siêu sao nổi tiếng nhất nước Anh, thì Wiggins vĩ đại nhất”, nhật báo hàng đầu nước Pháp tán tụng.

Từ Tour de France đến Olympic, từ niềm kỳ vọng đến huyền thoại hàng đầu, Bradley Wiggins đã chiến đấu hết mình vì Tổ quốc và như lời của GĐ Liên đoàn đua xe đạp Anh, ông Dave Brailsford, cua-rơ này xứng đáng được phong tước Hiệp sĩ nhờ chiến công vừa qua.

Wiggins quậy tưng ăn mừng chiến thắng

Sau khi rời trường đua Hampton Court Palace cùng chiếc HCV lịch sử, Bradley Wiggins đã tiến thẳng đến quán bar St Paul vui chơi tới tận đêm khuya. Anh còn lên Twitter khoe “tôi đang say đến mù cả mắt”.

Thạch Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục