Thật ra, cách đây chưa lâu vào mùa giải 2011-2012, Chelsea còn đoạt được chức vô địch Champions League, nhưng vinh quang đó không khỏa lấp được sự đi xuống rõ rệt của nền bóng đá xứ sở Sương mù bởi họ từng vào chung kết 5 năm liên tiếp từ mùa giải 2004-2005 đến 2008-2009. Đã có lúc Liverpool, Man United, Chelsea, Arsenal cùng dắt tay nhau vào tứ kết rồi có tới 3 đội cùng vào bán kết một mùa giải để tạo nên sự độc bá của nước Anh.
Thế nhưng những Barcelona, Bayern Munich hay Real Madrid đã chấm dứt thời kỳ hoàng kim đó của Premier League. Một phần vì các đội bóng trên quá mạnh, một phần vì các đội bóng Anh đã tự suy yếu đi quá nhiều so với cái thời họ làm mưa làm gió ở Châu Âu.
Mùa giải năm nay dù thiếu vắng Man United nhưng các đại diện nước Anh vẫn được kỳ vọng rất nhiều nhờ sự mua sắm hùng hậu và cả sự trở lại của Vua đấu Cúp Liverpool.Thế nhưng sau 2 lượt trận đầu tiên có vẻ chưa có đội bóng nào chạy đà thực sự tốt cho việc đi tìm vinh quang ở sân chơi này.
Chelsea chính là đội bóng được đánh giá cao nhất trong 4 đại diện nước Anh họ lại nằm trong một bảng đấu quá nhẹ, vì vậy gần như không nghi ngờ về việc họ sẽ vượt qua được vòng bảng. Thế nhưng việc để một Schalke 04 cầm hòa ngay tại Stamford cũng để lộ rõ nhiều vấn đề cần phải khắc phục bởi Schalke 04 chỉ là một đội bóng tầm khá chứ chưa thể so sánh với Real Madrid hay Barcelona.
Liverpool và Arsenal thì mới chỉ có được 3 điểm sau 2 lượt trận. Họ cũng nằm trong 1 bảng đấu không quá nặng, việc Arsenal thua Dortmund thì có thể thông cảm nhưng The Kop trắng tay khi rời Thụy Sĩ trước Basel thì cần phải xem lại tham vọng của đội bóng này. Nếu thi đấu đúng sức, việc Arsenal hay Liverpool vượt qua được vòng bảng là nằm trong tầm tay thế nhưng với lối đá ấy liệu họ có thể đi thêm được bao nhiêu trận khi vào vòng Knout-out toàn đụng các đối thủ rắn mặt ở trời Âu.
Nguy kịch nhất lúc này là Man City, lại thêm một mùa bóng nữa đội chủ sân Etihad bị ném vào bảng tử thần. Dù lực lượng năm nay đã được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh nhưng có vẻ nửa xanh thành Manchester vẫn chưa chịu nổi nhiệt ở Champions League. Trong cuộc đấu tay ba với Bayern Munich và AS Roma, Man City chỉ mới có vỏn vẹn 1 điểm mà đang thất thế trong cuộc đua với 2 đối thủ này. Nguy cơ bật bãi một lần nữa ngay từ vòng đầu tiên đang là rất cao với Man City khi mà Bayern Munich thực sự quá xương còn AS Roma đang có những ngày tháng đẹp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.
Serie A cũng từng một thời là “thủ đô” của bóng đá Châu Âu nhưng bây giờ đang lụi tàn thảm hại, vị thế đó những năm đầu thế kỷ 21 được chuyển sang cho Premier League và viễn cảnh này có vẻ đang sắp lặp lại với nước Anh nếu họ không có những động thái tích cực tại Champions League. Các đại diện của nước Anh sẽ chiến đấu không chỉ vì danh dự của họ mà cho cả xứ Sương mù, cho giải đấu vốn được mệnh danh là hấp dẫn nhất hành tinh.
Thế nhưng những Barcelona, Bayern Munich hay Real Madrid đã chấm dứt thời kỳ hoàng kim đó của Premier League. Một phần vì các đội bóng trên quá mạnh, một phần vì các đội bóng Anh đã tự suy yếu đi quá nhiều so với cái thời họ làm mưa làm gió ở Châu Âu.
![]() |
| Các CLB nước Anh đang dần mờ nhạt tại đấu trường châu Âu. Ảnh: Internet |
Mùa giải năm nay dù thiếu vắng Man United nhưng các đại diện nước Anh vẫn được kỳ vọng rất nhiều nhờ sự mua sắm hùng hậu và cả sự trở lại của Vua đấu Cúp Liverpool.Thế nhưng sau 2 lượt trận đầu tiên có vẻ chưa có đội bóng nào chạy đà thực sự tốt cho việc đi tìm vinh quang ở sân chơi này.
Chelsea chính là đội bóng được đánh giá cao nhất trong 4 đại diện nước Anh họ lại nằm trong một bảng đấu quá nhẹ, vì vậy gần như không nghi ngờ về việc họ sẽ vượt qua được vòng bảng. Thế nhưng việc để một Schalke 04 cầm hòa ngay tại Stamford cũng để lộ rõ nhiều vấn đề cần phải khắc phục bởi Schalke 04 chỉ là một đội bóng tầm khá chứ chưa thể so sánh với Real Madrid hay Barcelona.
Liverpool và Arsenal thì mới chỉ có được 3 điểm sau 2 lượt trận. Họ cũng nằm trong 1 bảng đấu không quá nặng, việc Arsenal thua Dortmund thì có thể thông cảm nhưng The Kop trắng tay khi rời Thụy Sĩ trước Basel thì cần phải xem lại tham vọng của đội bóng này. Nếu thi đấu đúng sức, việc Arsenal hay Liverpool vượt qua được vòng bảng là nằm trong tầm tay thế nhưng với lối đá ấy liệu họ có thể đi thêm được bao nhiêu trận khi vào vòng Knout-out toàn đụng các đối thủ rắn mặt ở trời Âu.
Nguy kịch nhất lúc này là Man City, lại thêm một mùa bóng nữa đội chủ sân Etihad bị ném vào bảng tử thần. Dù lực lượng năm nay đã được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh nhưng có vẻ nửa xanh thành Manchester vẫn chưa chịu nổi nhiệt ở Champions League. Trong cuộc đấu tay ba với Bayern Munich và AS Roma, Man City chỉ mới có vỏn vẹn 1 điểm mà đang thất thế trong cuộc đua với 2 đối thủ này. Nguy cơ bật bãi một lần nữa ngay từ vòng đầu tiên đang là rất cao với Man City khi mà Bayern Munich thực sự quá xương còn AS Roma đang có những ngày tháng đẹp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.
Serie A cũng từng một thời là “thủ đô” của bóng đá Châu Âu nhưng bây giờ đang lụi tàn thảm hại, vị thế đó những năm đầu thế kỷ 21 được chuyển sang cho Premier League và viễn cảnh này có vẻ đang sắp lặp lại với nước Anh nếu họ không có những động thái tích cực tại Champions League. Các đại diện của nước Anh sẽ chiến đấu không chỉ vì danh dự của họ mà cho cả xứ Sương mù, cho giải đấu vốn được mệnh danh là hấp dẫn nhất hành tinh.
Quốc Tuấn |
00:00 30/11/-0001











