Người Anh không biết tiêu tiền

22:42 Thứ tư 31/07/2013

Nếu thương vụ Gareth Bale được hoàn tất, Premier League sẽ là nơi cho ra lò 2 bản HĐ đắt giá bậc nhất thế giới (sau vụ Ronaldo năm 2009). Ngoài ra, nước Anh cũng từng xuất xưởng rất nhiều những cầu thủ đắt giá khác như Luka Modric, Thiery Henry, Cesc Fabregas, David Beckham hay Xabi Alonso.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Bình thường, sau mỗi vụ bán cầu thủ như vậy người ta sẽ ngay lập tức nghĩ rằng những CLB sẽ xoay vòng số tiền, tái đầu tư vào những cái tên chất lượng để bù dắp vào vị trí đá mất đi. Điều đó đúng, nhưng với các đội bóng Anh, hoặc họ chỉ chi ra số ít hoặc không phải những nhà đầu tư khôn ngoan.

Alberto Aquilani, bản HĐ thất bại của Liverpool

Đơn cử, hãy xem M.U tiêu số tiền 80 triệu bảng mà Ronaldo mang lại như thế nào. Năm 2009, Sir Alex Ferguson đem về Old Trafford 4 cái tên, bao gồm 2 tiền đạo và 2 cầu thủ chạy cánh hòng lấp vào chỗ trống mà CR7 để lại. Họ là những ai? Một tiền đạo hết date (Michael Owen), một ở dạng tiềm năng (Mame Biram Diouf) cùng tiền vệ chỉ biết chạy và tạt (Valencia) và cầu thủ hay vẽ vời vô bổ (Obertan). Không một ai trong số đó trở thành ngôi sao, đừng nói là thay thế Ronaldo. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà Rooney vào năm 2010 đâm ra chán nản và đòi ra đi vì cho rằng “M.U thiếu khát vọng”.

Arsenal cũng vậy, họ đã không sử dụng một cách thông minh số tiền 30 triệu bảng mà Barca chi trả cho Fabregas. Ngoại trừ Mikel Arteta và phần nào là Chamberlain, những Gervinho, Park Chu-Young, Joel Campbell, Andre Santos đều không chứng tỏ được gì. Còn Liverpool, Aquilani là nỗi thất vọng so với Xabi Alonso, Andy Carroll quá tồi nếu đem so với Torres. Và Tottenham, dù thu được không ít tiền từ những vụ bán Berbatov, Luka Modric nhưng chưa bao giờ Daniel Levy dùng nó để đem về những ngôi sao thực sự đình đám để đưa Spurs vượt qua cái bóng của Arsenal.

Chính vì thế, đừng ngạc nhiên khi các cầu thủ ở lại cảm thấy bực bội và bất mãn. Và Premier League tiếp tục mất đi những ngôi sao còn lại. Lần lượt, “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Mãi vẫn không dứt mạch…

Vịnh Kỳ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục