
Người hâm mộ cuồng nhiệt có mặt ở BayArena.

Stuttgart cho thấy họ không phải là may mắn khi đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH Bundesliga. Đội khách đã khiến chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn.

Stuttgart cũng là đội có được bàn thắng mở tỉ số sớm ngay ở phút 11 nhờ công của Waldemar Anton.

Leverkusen tỏ ra bế tắc trong suốt hiệp 1. HLV Xabi Alonso phải ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò.

Phải tới đầu hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà mới tìm được bàn gỡ hòa với cú cứa lòng điệu nghệ của Andrich từ ngoài vòng cấm.

Chỉ 8 phút sau, lợi thế dẫn bàn lại một lần nữa được các cầu thủ Stuttgart tạo ra với bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 1 của Fuhrich. Nhưng cũng rất nhanh, phút 67, không lâu khi được tung vào sân, Amine Adli có pha dứt điểm quyết đoán, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Matej Kovar có ngày làm việc khá vất vả.

Leverkusen nỗ lực tấn công cho đến những phút cuối cùng. Và phút 90, Jonathan Tah tỏa sáng đúng lúc, ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc cho đội chủ nhà.

Niềm vui khó tả của Tah.

Leverkusen đã giành vé vào bán kết cúp QG Đức. Họ cũng đã đạt mốc 30 trận bất bại liên tiếp.
Đội hình ra sân:
Leverkusen: Kovář - Hincapie, Tah, Tapsoba - Frimpong (Stanišić 90'+3), Xhaka (c), Andrich, Grimaldo - Hofmann (Adli 63'), Wirtz (Hložek 90'+3) - Schick (Iglesias 63')
Dự bị không sử dụng: Hrádecký, Mbamba, Tella, Fosu-Mensah, Puerta
Stuttgart: Nübel - Roualt, Anton (c), Ito, Mittelstädt (Stergiou 70') - Karazor, Stiller - Vagnoman, Millot (Leweling 62'), Führich (Dahoud 79') - Undav
Dự bị không sử dụng: Bredlow, Stenzel, Milosevic, Massimo, Chase, Cissé
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Minh Tuấn |
04:58 07/02/2024