Ngược đời ở Barca: Mua đắt bán rẻ

09:57 Thứ ba 18/06/2013

La Masia được mệnh danh là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ xuất sắc nhất thế giới. Mỗi năm tại đây cho ra lò hàng trăm tài năng xuất chúng. Và người ta nghĩ như vậy Barca sẽ kiếm được kha khá từ việc bán đi những tài năng của mình. Nhưng sự thật đâu phải vậy vì ở Barca người ta đang làm cái điều ngược đời, “mua đắt bán rẻ”.

Hiện tại, La Masia đang đào tạo khoảng 15.000 cầu thủ trẻ. Họ đều là những tài năng hứa hẹn nhưng ở Tây Ban Nha các câu lạc bộ không được kí hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ chưa đủ 18 tuổi và vì thế La Masia được coi là nơi béo bở mà các CLB ở châu Âu tìm đến để lấy đi những măng non này, đặc biệt là từ Premier League. Họ sẽ chỉ phải trả cho Barca một khoản tiền nhỏ để sở hữu những tài năng hứa hẹn hoặc thậm chí chỉ là 200.000 euro cho phí đào tạo. Vì một nỗi Barca không thể giữ được tất cả những cầu thủ này cho đến lúc họ 18 tuổi.

Fabregas - minh chứng cho chuyện ngược đời ở Barca. Ảnh: Internet.

Không những thế, ngay cả khi những măng non này chờ đợi và được giữ lại ở Barca với một bản hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp thì câu lạc bộ xứ Catalan vẫn luôn có những bản hợp đồng “lạ đời”. Điển hình là Bojan Krkic, một vụ chuyển nhượng ngớ ngẩn. Cụ thể là vào năm 2011, Barca bán thần đồng này cho AS Roma với giá 12 triệu euro. Tuy nhiên lạ ở chỗ, bản hợp đồng kèm theo điều khoản chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng. Đó là Roma phải chi thêm 28 triệu euro nữa nếu muốn mua đứt anh vào năm 2013, nếu không trả lại họ và nhận về 13 triệu euro. Trớ trêu thay, Barca đã không nhận được gì từ bản hợp đồng đó lại còn bị lỗ 1 triệu euro sau 2 năm khi Roma đã trả lại Bojạn theo như thỏa thuận. Ngoài ra, sắp tới là một loạt cái tên có thể rời khỏi Nou Camp như Thiago, S. Roberto…

Dù đào tạo ra nhiều tài năng xuất chúng như Xavi, Iniesta và đặc biệt là Messi nhưng mỗi năm Barca vẫn thường có thói quen đưa về những bản hợp đồng bom tấn trong thị trường chuyển nhượng và không ít trong số đó là những người cũ họ đã từng bán đi. Lật lại quá khứ, đó là vụ chuyển nhượng mang tên Cesc Fabregas. Fabregas đến với Arsenal ở tuổi 16 và khẳng định tài năng, tên tuổi của mình tại đây, sau đó Barca đã phải mua lại anh với giá 29 triệu euro. Arsenal thực sự đã lãi lớn trong vụ này, dù lúc đó F4 đang là đội trưởng của các pháo thủ. Không những thế một loạt tên tuổi khác mà Barca đã đưa về với cái giá cao ngất ngưởng nhưng lại không mấy thành công có thể kể đến như Ibrahimovich, Alexis Sanchez, Alex Song hay David Villa.

Sau một mùa giải tương đối ấn tượng cùng Barca, giờ đây bản hợp đồng trị giá 30 triệu euro mang tên Villa sắp phải rời Nou Camp vì những chấn thương dai dẳng, và đặc biệt với sự xuất hiện của Neymar, cơ hội ra sân của tuyển thủ Tây Ban Nha này gần như không còn.

Những bản hợp đồng bom tấn thường kèm theo rất nhiều kì vọng từ người hâm mộ nhưng với Barca thì hiệu quả mà họ đem lại chỉ là những thất vọng dù ít dù nhiều. Câu hỏi về khả năng nhìn nhận con người của BLĐ Barca trong những vụ chuyển nhượng lại được đặt ra trong trường hợp này. Phải chăng những bộ óc thiên tài thường hay thích làm những điều ngược đời?

(Bạn đọc: Duy Muu)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục