Nếu HN.T&T đeo chì vào chân trong trận thua HA.GL ở Hàng Đẫy thì tại ải Chi Lăng, SHB.ĐN khiến dân tình bán tín bán nghi về việc chủ thua đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Sự trùng hợp của 2 đội bóng anh em nhà bầu Hiển vô tình đem lại một cái kết quá đẹp cho SG.XT, đưa họ từ vị trí thứ 3 sau lượt 24 soán luôn ngôi nhì bảng của đội bóng sông Hàn sau vòng đấu thứ 25. Dù vẫn bị đội đầu bảng HN.T&T tạo khoảng cách 1 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng cũng không hề gì, vì vòng đấu cuối cùng, SG.XT có lợi thế sân nhà để đón tiếp thày trò HLV Phan Thanh Hùng. Một chiến thắng sẽ đưa “thiếu gia” Sài thành lên ngôi.
 |
| Nếu SG.XT VĐ thì nhà môi giới Trần Tiến Đại sẽ đi vào lịch sử V-League. Ảnh: Quang Nhựt |
Nhiều người đang bán tín bán nghi về một sự sắp đặt có tính hệ thống cũng có cơ sở. Bởi lẽ, nhìn SG.XT chơi bóng ở đất Thủ tuần qua, có nhiều cái khó hiểu. Từ cách thay người đến cách thi đấu dưới sức của nhiều trụ cột, SG.XT không phải là đội bóng thắng liền 4 trận trước đó. Sau khi có bàn gỡ 1-1, những gì diễn ra cho thấy SG.XT không muốn ghi thêm bàn thắng. Chưa kể với đội chủ nhà B.BD, họ thậm chí còn “tiếp tay” cho người láng giềng. HLV Cho Yoon Hwan và trợ lý HLV thủ môn đã rất tức giận với cách câu giờ của thủ thành trẻ Văn Bé về cuối trận.
Tình huống này khiến ông thầy người Hàn Quốc nổi trận lôi đình và sau trận đấu, ông Cho tuyên bố xanh rờn với báo chí rằng: trò không nghe lời thầy. Một giả thiết nữa thường xuyên được nhắc đến sau cuối mỗi mùa bóng là chuyện nhà vô địch V-League phải đại diện VN thực hiện nghĩa vụ ở đấu trường châu Á. SHB.ĐN hay HN.T&T đã thấm thía những bài học từ đấu trường này và đây có phải là lý do khiến anh em nhà bầu Hiển muốn nhường ngai vàng cho SG.XT?! Trong cái khó khăn chung về kinh tế thì việc phải gánh cùng lúc nhiều giải đấu là một điều không đơn giản, huống hồ với một doanh nghiệp ăn nhờ ở đậu đất Sài thành.
Mỗi lần xuất ngoại là CLB phải bỏ ra cả tỷ đồng. Chưa kể quá khứ đã chứng minh một CLB ở VN khó đảm bảo những vấn đề về lực lượng, thành tích khi cùng lúc dự cả 2 đấu trường. Nếu tính đến trường hợp này thì sẽ oái ăm cho SG.XT, đội bóng đến nay vẫn chưa rõ tương lai có tồn tại không. Mãi đến giờ, vẫn chưa có tín hiệu lạc quan cho những trụ cột sẽ chấm dứt hợp đồng với CLB sau mùa giải này.
Vậy nên, chiếc Cúp vô địch V-League 2012 của SG.XT có thể là cái kết đẹp cho những toan tính, nhưng với người SG.XT có lẽ là không. Việc đội bóng chủ sân Thống Nhất có muốn lấy Cúp hay không, câu trả lời sẽ có vào cuối tuần này.
Về mặt lý thuyết, anh em nhà HN.T&T và SHB.ĐN vẫn đang nắm lợi thế trong tay, với cuộc đua đến chức vô địch. Nhưng trên thực tế, SG.XT mới là đội bóng quyết định ngai vàng mùa giải năm nay. Chỉ cần giành chiến thắng trước HN.T&T tại Thống Nhất, đội bóng của bầu Thụy sẽ nghiễm nhiên vô địch, bất kể diễn biến tại Ninh Bình giữa SHB.ĐN và chủ nhà V.NB. Một cái kết trong mơ với người hâm mộ, nhưng sẽ rất đắng lòng với người trong cuộc. Theo suy luận của TT&VH, HN.T&T sẽ giành chiến thắng và vô địch V-League 2012.
Sân Thống Nhất mở cửa tự do Liên quan đến “trận chung kết” V-League 2012 giữa chủ nhà SG.XT và HN.T&T trên SVĐ Thống Nhất, BTC trận đấu của SG.XT đã chính thức quyết định không bán vé vào cổng các khán đài B, C, D để CĐV Sài Gòn quan tâm đến trận đấu này thoải mái vào sân cổ vũ cho CLB. Riêng ở khán đài A, “thượng đế” vẫn phải mua vé như thường, với mức giá dự kiến là 80.000 đồng/vé. Ở lượt đi mùa này, trận SG.XT gặp B.BD trên SVĐ Thống Nhất, khán đài A không còn một chỗ trống. Nhiều CĐV đã mua phải vé giả và khi vào sân, do không đủ chỗ ngồi, họ phải ngồi cả trên lối đi. | |
Việt Hà |
00:00 30/11/-0001