Ngôi sao bóng bầu dục xả thân cứu cha

18:14 Thứ hai 17/09/2012

Ngôi sao đầy triển vọng của môn bóng bầu dục, Nevin Spence (22 tuổi), đã thiệt mạng trong một hố bùn ở nông trại của gia đình khi cố gắng giải cứu anh trai và cha của mình - người đã cố gắng vớt một con chó đã bị rơi xuống trước đó.

Hệ quả là Spence, cha của anh và người anh trai Graham (30 tuổi) đều bị thiệt mạng. Một trong những người chị gái của Spence, nghệ sỹ Emma (28 tuổi), là người duy nhất còn sống sót dù cũng đã nhảy vào hố để cứu người thân và đã ổn định sức khỏe tại bệnh viện.

Những cái chết oan uổng

Thảm kịch đã xảy ra sau khi ông Noel (52 tuổi) – cha của Spence – đã cố gắng nhảy vào hố bùn để vớt con chó của gia đình lên. Khi những thành viên của gia đình thấy ông Noel gặp nguy hiểm, họ đã cố gắng đẩy cha của mình lên nhưng nhanh chóng ngửi phải hơi độc từ hố bùn – một sự kết hợp giữa phân bò và nước được lưu trữ trong những bể khổng lồ cho đến khi được sử dụng để làm phân bón.

Những nhân viên cứu hộ đã ngay lập tức được gọi tới nông trại của gia đình Spence và kéo 4 người ra khỏi hố trong tình trạng bất tỉnh nhưng vẫn còn sống. Tuy nhiên, 2 trong số 3 người đã chết ngay sau đó, trong khi người thứ 3 đã qua đời khi trên đường đến bệnh viện.

Bởi một chú chó, 3 nhân mạng trong gia đình Spence đã bị chết oan

Ủy ban An toàn và Sức khỏe của Bắc Ireland đã xác nhậc rằng, họ đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn này. Bởi trong 10 năm qua, đã có 3 trường hợp khác cũng đã thiệt mạng theo cách tương tự ở những nông trại của Bắc Ireland. Hố bùn là nơi sản sinh ra các loại khí độc như sunfua hydro và amoniac, do đó, có thể gây nguy hiểm nếu chủ nhân không thông gió đúng cách. Chất độc này sẽ tấn công hệ thần kinh của con người và đặc biệt nguy hiểm bởi nó không hề có mùi, dẫn tới việc các nạn nhân không thể cảm nhận được việc “thần chết” đang rình rập họ.

Tang thương bao trùm

Đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm hồi năm ngoái do Hiệp hội cầu thủ bóng bầu dục Ireland bầu chọn, Spence là thành viên chủ chốt của CLB Ulster – đội đã lọt vào trận chung kết European Heineken Cup hồi năm ngoái. Spence có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc trung tâm và được xem là tương lai của ĐTQG Ireland. Anh đã từng chơi cho đội U-20 Ireland và được triệu tập vào ĐTQG Ireland cho giải Six Nations hồi năm ngoái. Hồi tháng Năm vừa qua, anh đã được gọi vào tuyển Ireland trước thềm trận đấu với Barbarians – đội bóng tập hợp của những ngôi sao bóng bầu dục hàng đầu thế giới.

Spence là một ngôi sao trẻ đầy triển vọng

Tại SVĐ Ravenhill của Ulster đặt tại Belfast, hàng loạt những bó hoa đã được các CĐV đặt tại đây để tưởng niệm cầu thủ xấu số. Giám đốc điều hành Shane Logan của CLB đã nói rằng, Spence là “một người đàn ông chân chính tuyệt đối, quyết tâm, khiêm nhường, một cầu thủ tốt và là một cá nhân hết sức đặc biệt” trước khi nói thêm: “Tôi thực sự rất buồn trước thông tin rất bi thảm này”.

Các CĐV đặt những bó hoa tại sân Ravenhill để tưởng nhớ ngôi sao xấu số

Cựu đồng đội Ian Humphreys viết trên Twitter: “Tôi thực sự suy sụp khi hay tin về Nevin Spence, anh trai và cha của cậu ấy. Cầu nguyện cho tất cả những người trong gia đình của cậu ấy. Nevin, cậu sẽ không bao giờ bị lãng quên”. Trong khi đó, những ngôi sao thể thao khác của Bắc Ireland cũng đà bày tỏ sự đau buồn của mình trước sự ra đi đột ngột của Spence. Cựu vô địch quyền anh thế giới Barry McGuigan nói: “Chỉ cần nghe những tin tức bi thảm về Nevin Spence và gia đình của anh ấy, bạn sẽ cảm thấy trân trọng với mỗi ngày mà bạn có mặt trên trái đất này”.

Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục