Diego Maradona, huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới, đã qua đời vào tháng 11/2020 ở tuổi 60. Sau hơn 4 năm kể từ ngày ông rời xa cõi tạm, ngôi nhà cũ của ông tại Villa Fiorito, một khu phố nghèo ở ngoại ô Buenos Aires, lại đang viết tiếp một chương mới đầy ý nghĩa.
Dù không còn thuộc sở hữu của gia đình Maradona, căn nhà vẫn giữ nguyên bức bích họa khắc họa chân dung ông cùng dòng chữ "Ngôi nhà của Chúa" (The House of God). Năm 2021, nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Hiện tại, chủ sở hữu mới đã cho phép một nhóm tình nguyện viên sử dụng khoảng sân đất để thiết lập một bếp ăn từ thiện.
Trong bối cảnh tỷ lệ nghèo đói tại Argentina tăng cao vào nửa cuối năm 2025, lượng người tìm đến đây để nhận bữa ăn miễn phí đã tăng đột biến. Mục sư Leonardo Fabian Alvarez, người điều hành bếp ăn tạm thời này, chia sẻ với Reuters:
"Nhu cầu thực phẩm đã tăng khoảng 300%. Nhiều người mất việc làm và cảm thấy xấu hổ khi phải xếp hàng chờ đợi, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác."
Diego Maradona từng có một sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo Boca Juniors, Barcelona và đặc biệt là Napoli, nơi sân vận động đã được đổi tên theo tên ông để tri ân. Sau khi giải nghệ, ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina lọt vào tứ kết World Cup 2010.
Dù cuộc đời ông từng trải qua nhiều thăng trầm với các vấn đề sức khỏe và nghiện ngập, nhưng tình yêu của người dân Argentina dành cho nhà vô địch World Cup 1986 vẫn không hề thay đổi.
Việc ngôi nhà thơ ấu của ông trở thành nơi cứu giúp những người nghèo khổ được xem là một sự tri ân ấm áp nhất dành cho tinh thần của "Cậu bé vàng" ĐT Argentina, một người luôn xuất thân từ gian khó và chưa bao giờ quên đi gốc rễ của mình.













