Ngôi đầu ngoại Hạng Anh: Của Ceasar trả lại cho Ceasar

13:17 Thứ năm 13/12/2012

Manchester United (MU) đã chứng minh cho mọi người thấy rằng trận thua 0-1 trước Everton ở vòng 1 Ngoại Hạng Anh (NHA) chỉ là một tai nạn chứ không phải là cái gì đó ghê gớm như “khủng hoảng”, “xuống dốc”,… để rồi sau 10 vòng đấu họ lật đổ Chelsea để lên ngôi đầu bảng. Và sau vòng thứ 16 họ vẫn giữ vững vị trí số một xứ sương mù!

Khởi đầu chậm chạp dường như đã thành truyền thống của MU. Cứ mỗi lần vất ngã MU càng trở lại mạnh mẽ hơn. Sau vòng 1 thua Everton, MU thắng liền một mạch 5 trận trước khi thất thủ trên sân nhà trước Tottenham. Thua Tottenham lại là một tai nạn khác để MU càng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng đó cũng là vấn đề ở MU, khi hàng công không bù nổi hàng thủ. Khắc phục vấn đề đó chỉ có hai cách: một là phải gia cố lại hàng thủ, hai là lấy công bù thủ tiếp! Phương án một hơi khó thực thi khi mà hàng thủ MU bấy giờ thiếu nhân sự bởi những ca chấn thương hoành hành. Và thế là phương án 2 có vẻ khả thi vì MU đang sở hữu hàng công có thể nói là mạnh nhất NHA mùa này.

Tuy khởi đầu bằng một trận thua trước Everton. Ảnh Internet

Lấy công bù thủ trở thành kim chỉ nam cho MU trong 16 vòng đấu ở NHA đã qua cũng như 6 trận ở Champions League mùa này. Họ luôn biết cách vượt qua khó khăn, dường như đó đã là phong cách của họ. Trong khi đó, Chelsea khởi đầu mùa giải ấn tượng với thành tích bất bại, họ băng băng về trước hơn MU 4 điểm. Rồi mọi chuyện đâu lại trở về đó. Của Ceasar lại trả về cho Cesar. Ngôi đầu MU chỉ cho Chelsea mượn tạm mà thôi, vòng 9 hai đội gặp nhau là cơ hội để MU rút ngắn khoảng cách còn 1 điểm, và vòng 10 sau khi thắng thuyết phục Arsenal, MU chính thức lấy lại ngôi đầu. Âu đó cũng là do số phận sắp đặt sẵn. Chelsea cố gắng mấy cũng bằng không mà thôi.

Hạ xong Chelsea thì MU lại phải vượt qua một ngọn núi khác là Man City. Sau khi Chelsea thất bại thì chỉ còn họ là đội bất bại duy nhất ở NHA. Mùa trước thất bại cả đi và về trước Man City khiến MU mất ngôi vô địch vào tay đối thủ! Mùa này lượt đi lại phải làm khách sân Etihah, được báo trước lành ít dữ nhiều. Nhưng MU với bản lĩnh và đẳng cấp đã cho mọi người thấy sự quyết tâm của họ lớn đến dường nào. Đánh sập pháo đài Etihah khiến Man City kết thúc chuỗi bất bại, MU đã trở lại và lợi hại như xưa.

Nhưng sau 16 vòng đấu MU đã trên đỉnh NHA. Ảnh Internet.

Thua không nản, thắng không kêu. MU luôn tìm thấy cảm hứng bất tận mới cho những trận đấu mới. Những trận lội ngược dòng ngoạn mục đã qua đủ để nói lên bản lĩnh và ý chí của họ như thế nào. Và giờ đây MU = Man City + 6 = Chelsea + 10, người ta bảo Chelsea lên đỉnh sớm xuống dốc nhanh bởi họ nho vẫn còn xanh lắm. Còn Man City thì vẫn là một màu xanh nhạt nhòa ở Manchester. Manchester vẫn mãi là màu đỏ. Mặc dù chạy sau đối thủ nhưng MU giờ đây đang vượt lên dẫn đầu. Đó phải chăng là giá trị của đẳng cấp ở MU? Ngôi đầu bảng NHA vốn dĩ thuộc về MU thì nên đã trả lại cho chính chủ của nó thôi!

(Bạn đọc: Ragone Mignon)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục