![]() |
| Bóng đá là những giai điệu bất tử |
- Trong số 4 cái tên lọt vào tứ kết, chuồn chuồn ớt Ngọc Khuê sẽ đặt cửa cho đội nào đây?
+ Ngọc Khuê thích nhất Tây Ban Nha với lối chơi tiqui-taca biến ảo nhờ hệ xương sống của hàng tiền vệ với khả năng di chuyển và chuyền bóng linh hoạt. Ngay từ đầu giải, Ngọc Khuê thấy Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 của ngôi hiệu vô địch.
Điều đó chứng tỏ, bóng đá Tây Ban Nha chưa hề rời cái đỉnh mà họ đã đứng suốt 4 năm qua. Sau trận đấu đầu tiên kém thuyết phục , Tây Ban Nha đã trở lại là chính mình. Có cảm nhận Tây Ban Nha hiện tại không mạnh mẽ, dồi dào sức lực như những năm trước, nhưng bù lại, họ trở nên quái hơn rất nhiều. Càng tiến sâu vào giải Tây Ban Nha càng trở nên khôn lường.
![]() |
| Bóng đá là những giai điệu bất tử |
Nhiều người cho rằng, Tây Ban Nha sẽ không vượt qua được lời nguyền là không đội nào bảo vệ thành công ngôi vị của mình, nhưng với những gì Tây Ban Nha đã thể hiện trước Pháp ngày hôm qua, Ngọc Khuê lại càng tin, lời nguyền kia đã đến lúc bị phá bỏ. Cứ chờ xem!
- Nhắc lại trận Tây Ban Nha và Pháp, theo Ngọc Khêu đâu là nguyên nhân khiến Pháp sau rất nhiều năm mới lại thua Tây Ban Nha ở một giải đấu chính thức?
+ Ngọc Khuê được biết, trước trận đấu với Tây Ban Nha, nội bộ ĐT Pháp đã có những lục đục, cụ thể thế nào thì Khêu chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ. Nhưng chỉ cần một vài cầu thủ trong đội mất đoàn kết, tinh thần thi đấu lập tức bị ảnh hưởng. Đây không còn là thời điểm diễn ra các trận đấu vòng bảng. Nó là vòng đấu loại trực tiếp rồi. Vì thế chỉ cần mất đi sự tập trung, mọi thứ đều có thể phải trả giá.
![]() |
| Bóng đá là những giai điệu bất tử |
Một điều nữa cũng phải nói, Pháp đã gặp khó khi đấu với Tây Ban Nha. Ai cũng biết Pháp là đội bóng vốn không giỏi phòng ngự thế nên trước Tây Ban Nha họ cố thủ là sai lầm, kết quả thì… ai cũng đã rõ. Nhưng giả sử Pháp không phòng thủ mà chơi đôi công với Tây Ban Nha thì sao nhỉ? Có lẽ Pháp vẫn phải nhận phần thua.
- Chuyện con gái mê bóng đá bây giờ đã rất bình thường nhưng vẫn hỏi Ngọc Khuê, niềm đam mê trái bóng tròn của chị có làm ai đó ngạc nhiên không?
+ Như bạn nói “con gái mê bóng đá đã trở nên bình thường” nên chẳng ai để ý tới đam mê của Khuê nữa cả (cười). Người ta gọi bóng đá là môn thể thao vua, có nghĩa là nó có một quyền hạn, một mãnh lực rất lớn. Bóng đá hấp dẫn Khuê không phải chỉ bởi những giai điệu đẹp mà cầu thủ viết lên trên nền mặt cỏ mà còn bởi nó chứa cả những giai điệu thực được viết lên để ca ngợi nó. Ca khúc mùa hè Italia là một giai điệu như thế.
Ngọc Khuê nhớ ngay từ khi còn nhỏ xíu, đã có được cái cảm giác rộn ràng mỗi khi nghe Mùa hè Italia. Và kỳ lạ là sau bao nhiêu năm, cảm giác ấy không hề biến mất. Vẫn là cái gì đó khiến ta muốn hét lên một cách mê say, cuồng nhiệt ngay từ những thanh âm đầu tiên của mùa hè Italia. Nói thế để thấy rằng, bóng đá là những giai điệu bất tử! (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
- Xin cảm ơn chị!

















