Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, thương vụ Crystal Palace chiêu mộ tiền đạo Jorgen Strand Larsen từ Wolves với giá 48 triệu bảng là điểm nhấn hiếm hoi giữa một bầu không khí khá trầm lắng. Nhiều đội bóng đã hoàn tất việc mua sắm từ sớm hoặc quyết định đứng ngoài cuộc chơi.
Dù thiếu vắng những kịch tính vào phút chót, tổng mức chi tiêu của giải đấu vẫn được đẩy lên cao nhờ hai "bom tấn" là Antoine Semenyo gia nhập Manchester City từ Bournemouth với giá 64 triệu bảng và Strand Larsen.
Mặc dù nhiều khoản phí không được tiết lộ, tổng số tiền mà các CLB Ngoại hạng Anh bỏ ra ước tính vào khoảng 400 triệu bảng. Con số này vượt nhẹ so với năm ngoái (372 triệu bảng) nhưng vẫn xếp sau năm 2018 (430 triệu bảng) và kỷ lục vô tiền khoáng hậu năm 2023 (815 triệu bảng).
Trước đó, kỷ lục chi tiêu cho một mùa giải của Ngoại hạng Anh đã bị phá vỡ với 3 tỷ bảng được ném vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2025.
Man City và Palace "phá két", Big 4 im hơi lặng tiếng
Man City và Crystal Palace là hai đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất trong tháng 1. Ngoài Semenyo, The Citizens còn chiêu mộ đội trưởng của chính Palace là Marc Guehi với giá 20 triệu bảng.
Chỉ có 4 bản hợp đồng được ghi nhận có giá trị trên 30 triệu bảng. Bên cạnh hai cái tên kể trên, Tottenham cũng gây chú ý khi đón Conor Gallagher trở lại Anh từ Atletico Madrid với giá 34,7 triệu bảng, đồng thời bán Brennan Johnson cho Crystal Palace với giá 35 triệu bảng.
Ở phân khúc giá trên 20 triệu bảng còn có các thương vụ: Oscar Bobb (từ Man City sang Fulham), Taty Castellanos và Rayan (tới Bournemouth).
Trong khi đó, Aston Villa và Sunderland là những đội hiếm hoi còn lại chi ít nhất 10 triệu bảng cho các hợp đồng dài hạn. Ngược lại, Everton, Leeds và Burnley chỉ hoạt động cầm chừng với các bản hợp đồng cho mượn.
Đáng chú ý, các ông lớn như Arsenal, Manchester United và Newcastle hoàn toàn "án binh bất động". Liverpool dù kích hoạt "bom tấn" 55 triệu bảng cho hậu vệ Jeremy Jacquet từ Rennes, nhưng đây là thỏa thuận dành cho mùa Hè tới.
Ngoại hạng Anh vẫn "vô đối" về tiền bạc tại châu Âu
Dù được coi là một kỳ chuyển nhượng trầm lắng theo tiêu chuẩn Anh, giải đấu này vẫn vượt xa các giải đấu hàng đầu châu Âu khác về độ chịu chi.
Số tiền các CLB Anh bỏ ra gần gấp đôi so với giải đấu xếp thứ hai là Serie A (218,83 triệu bảng). Ligue 1 (90,69 triệu bảng) và Bundesliga (98,95 triệu bảng) đều bị bỏ lại rất xa.
Sốc hơn cả là sự chênh lệch với La Liga. Các CLB Tây Ban Nha chỉ chi vỏn vẹn 65,15 triệu bảng (trong đó riêng Atletico Madrid đã tốn 30 triệu bảng cho Ademola Lookman). Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một mình Crystal Palace (83 triệu bảng) hoặc Man City (84 triệu bảng) cũng đã tiêu nhiều tiền hơn cả 20 đội bóng La Liga cộng lại.
Để tìm hiểu thêm về góc nhìn chuyển nhượng, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.











