Cát tát trời giáng cho The Blues
Sau trận thua 0-2 trước Man City, Chelsea đã phản ứng bằng việc giành tối đa 6 điểm trong hai trận đấu gặp West Brom và West Ham. Dù cái cách Chelsea thắng đối thủ chưa mang đến sự hài lòng cho các CĐV nhà nhưng điều quan trọng, họ đã duy trì được một vị trí an toàn trong top 4. Những tưởng The Blues sẽ tiếp tục đứng vững trước khi bước vào giai đoạn khắc nghiệt (từ giữa tháng Tư này tới đầu tháng Năm) thì nỗi thất vọng lại ùa về. Hành quân tới St Mary's, nơi mà Chelsea từng không thua trong 5 lần trước đó (4 thắng, 1 hòa), “màu xanh” thành London đã nhạt nhòa, yếu ớt.
Hàng thủ lỏng lẻo, hàng công đơn điệu, vô duyên đã khiến Chelsea ôm hận trước Southampton. Với thất bại này, Chelsea đã bị Tottenham đẩy xuống thứ 4 đồng thời bị cả Arsenal phả hơi nóng vào gáy. Ấy vậy, HLV Benitez vẫn nói những lời đầy tự tin: “Vẫn còn nhiều trận đấu ở Premier League và cuộc đua giành vé dự Champions League sẽ còn kéo dài cho tới cuối mùa giải”. Nên nhớ, chỉ còn 7 vòng đấu nữa (với Chelsea là 8), Premier League 2012/13 sẽ hạ màn và ngã vào thời điểm này khó có thể gượng dậy khi các đối thủ đều rất tập trung, rất quyết tâm cho những mục tiêu của họ.
![]() |
| Chelsea lại gây thất vọng |
Như đã nói ở trên, phía trước Chelsea là lịch thi đấu rất nặng. Ngoài chuỗi những trận đấu cam go tại Premier League còn có việc phải chinh chiến tại FA Cup (gặp MU) và Europa League. Với nhân lực vừa yếu vừa thiếu, không hiểu Benitez sẽ xoay sở ra sao? Vả lại, Chelsea dưới thời Benitez luôn tỏ ra khá đuối về tinh thần chiến đấu. Thế mới nói, trận thua trước Southampton chẳng khác nào cát tát trời giáng cho The Blues, thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng bi kịch hoàn toàn có thể đổ ập xuống Stamford Bridge vào cuối mùa: Văng khỏi top 4.
Lợi thế của Tottenham và cơ hội của Arsenal
Dù đã đá đủ 31 trận nhưng Tottenham vẫn được coi là đang chiếm ưu thế. Trong 7 vòng đấu còn lại, Tottenham có tới 4 trận được đá trên sân nhà gặp Everton, Man City, Southampton và Sunderland. Stoke hay Wigan đều không thực sự đáng ngại. Khó khăn nhất chính trận “chung kết” với chính Chelsea. Với Arsenal, họ đang bừng tỉnh nhờ động lực từ chiến thắng trước Bayern tại Champions League. Với 2 chiến thắng liên tiếp trước Swansea và Reading, “Pháo thủ” giờ chỉ còn kém Chelsea 2 điểm và có cùng số trận thi đấu. Không vướng bận bởi điều gì, nên nói không quá, cơ hội của Arsenal (đã bị loại ở các đấu trường khác) vẫn khá sáng.
![]() |
| Arsenal tăng tốc |
Nóng không kém cuộc đua top 4 là nhóm trụ hạng. QPR và Reading thì gần như xuống hạng Nhất nhưng phía trên, một suất còn lại đang chờ hàng loạt cái tên như Wigan, Sunderland, Newcastle, và có cả Norwich, Stoke, Southampton. Nhiều khả năng, Premier League mùa này tiếp tục chứng kiến một màn đua tranh tránh khỏi lưỡi hái tử thần hấp dẫn nữa.
Cuộc đua lớn nhất: Tới ngôi vô địch, vẫn đang “nhạt” nhất khi MU quá vững vàng ở ngôi đầu. Họ vừa chỉ thắng Sunderland 1-0 đầy thực dụng (trước đó là Reading) nhưng là quá đủ để chấm dứt những hi vọng mong manh của Man City. Hi vọng ở vòng đấu tới, nhà ĐKVĐ sẽ chơi trận derby Manchester bằng tinh thần và danh dự cao nhất, như một sự vớt vát cho mùa giải thất bại.
|














