Cuộc tháo chạy khỏi Crystal Palace và Wolves
Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn về Selhurst Park, nơi Jean-Philippe Mateta công khai ý định ra đi. Tiền đạo người Pháp được định giá khoảng 40 triệu bảng, với sự quan tâm sát sao từ Juventus, Aston Villa và AC Milan. Khi Crystal Palace đang chìm sâu trong khủng hoảng cùng Marc Guehi đã ra đi, còn HLV Oliver Glasner xác nhận rời CLB sau mùa giải, việc giữ chân Mateta dường như là nhiệm vụ bất khả thi.
Tương tự, tại Molineux, Jorgen Strand Larsen cũng đang trên đường rời Wolverhampton. Trong bối cảnh "Bầy sói" dường như đã cầm chắc vé xuống hạng khi cách nhóm an toàn tới 17 điểm, việc giữ chân ngôi sao người Na Uy là vô nghĩa. Leeds, West Ham hay Nottingham Forest đều sẵn sàng giải cứu tiền đạo này để tăng cường hỏa lực.
Những thay đổi nơi tuyến giữa
Manchester United đang hoạt động tích cực để làm mới hàng tiền vệ. Ruben Neves, cựu thủ lĩnh của Wolves hiện đang chơi cho Al-Hilal, nổi lên như một mục tiêu lý tưởng. Với mức giá khoảng 20 triệu bảng, kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh của ngôi sao người Bồ Đào Nha là sự bổ sung chất lượng tức thì cho tuyến giữa của "Quỷ đỏ".
Ngoài ra, tài năng trẻ Elliot Anderson của Nottingham Forest đang là món hàng hot được cả Man City, Chelsea và Man United theo dõi. Tuy nhiên, khả năng thương vụ này xảy ra ngay trong tháng 1 là không cao, bởi Forest chắc chắn muốn một khoản phí khổng lồ so với con số 35 triệu bảng họ từng bỏ ra.
Bên cạnh đó, Ruben Loftus-Cheek cũng được đồn đoán có thể chia tay AC Milan để trở lại Anh khoác áo Aston Villa, CLB sắp hoàn tất thương vụ Tammy Abraham.
Kẻ đi tìm cơ hội, người về chốn cũ
Ở chiều ngược lại, Man United đang tìm cách thanh lý Joshua Zirkzee. Bản hợp đồng 36,5 triệu bảng này đã gây thất vọng tràn trề tại Old Trafford. Napoli và Roma đang muốn "giải cứu" chân sút Hà Lan, người hiện không nằm trong kế hoạch của HLV tạm quyền Michael Carrick.
Tại London, West Ham dường như đã sẵn sàng chia tay Lucas Paqueta. Việc "Búa tạ" thi đấu thăng hoa với 3 trận thắng liên tiếp mà không cần tiền vệ người Brazil là động lực để họ chấp nhận lời đề nghị khoảng 35,5 triệu bảng từ Flamengo.
Cuối cùng, Bournemouth đang tiến gần đến việc chiêu mộ thần đồng 19 tuổi Rayan từ Vasco da Gama, người được ví là "Vinicius Jr mới", để thay thế khoảng trống mà Antoine Semenyo để lại.
Tuần lễ cuối cùng của thị trường chuyển nhượng luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị. Với tình hình tài chính và áp lực thành tích hiện tại, người hâm mộ có quyền chờ đợi những cú "áp phe" ngoạn mục vào phút chót.
Nếu độc giả quan tâm đến hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













