Ngoại hạng Anh: Mùa giải khó lường

22:43 Thứ bảy 08/06/2013

Bóng đá Anh luôn rất đặc biệt. Mặc dù trải qua hai mùa giải liên tiếp tỏ ra kém thế ở đấu trường châu lục, nhưng họ vẫn có một Chelsea- đội chỉ cạnh tranh top 4 ở quốc nội- vô địch hết Champions League lại tới Europa League. Những sự biến chuyển ngoạn mục có lẽ sẽ lại đến trong mùa giải mới ở giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh.

Những vị tướng mới

Sự “quy ẩn” của riêng một Sir Alex thôi đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Sự trở về Stamford Bridge của Mourinho cũng là một cuộc trở về cực kỳ đặc biệt với đội bóng mà nhờ có ông, họ từ vị trí hạng trung trở thành đội bóng Anh được hâm mộ nhiều nhất, chỉ kém MU. Pellegrini hay ai thì cũng đầy ẩn số và chắc chắn sẽ là một người được chọn lựa kỹ lưỡng để nâng Man City lên một tầm cao mới. Trong khi đó, “Giáo sư” Arsene Wenger vẫn trụ lại, với quyết tâm cải tạo đội hình của BLĐ cộng thêm cơ hội từ sự chuyển giao quyền lực chưa chắc êm xuôi của các đối thủ, Arsenal có thể sẽ “khác” ở mùa sau.
Những cuộc đọ trí hấp dẫn

Chuyện ai đó tiếp nhiệm ở một trong 5, 6 câu lạc bộ tại Anh rõ ràng được quan tâm hơn hẳn, tốn giấy mực hơn hẳn các giải đấu khác, có chăng chỉ những Barca, Bayern, Real nhận được sự chú ý như thế. Một khi cầm vào chiếc vô lăng của một con tàu lớn xứ sương mù, một huấn luyện viên đã bước vào con đường mà hàng loạt thử thách, yêu cầu, thắc mắc, nghi vấn được bày ra trước mắt.

Họ phải nhận lấy trách nhiệm hoàn thành mục tiêu cho đội bóng giữa một đấu trường quá nhiều kẻ mạnh- hoặc có điểm mạnh, tất cả đều có thể ra đòn vào nhau, đều có tham vọng của riêng mình và chiến đấu với tham vọng đó bất kể đối đầu với ai. Không có chuyện phân biệt sang nghèo, lớn nhỏ trong tư tưởng những đấu sĩ ở đây, và đó là lý do công việc huấn luyện trở nên vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự bền bỉ và một đẳng cấp thực sự. Điểm qua một chút thì cũng chỉ có những Pep Guardiola gợi ra sự tò mò xem ông sẽ làm gì ở đội bóng mới, những Heynckes được nhắc đến lúc ông đã ở tột đỉnh vinh quang, không nhiều người được đặt dưới kính hiển vi như khi họ làm việc ở xứ sương mù.

Vẫn sẽ là giải đấu hấp dẫn nhất

Nói rằng bóng đá Đức đang vươn lên với một bộ mặt thuyết phục, lý tưởng nhất thì đúng. Nhưng nói rằng Bundesliga là giải đấu hấp dẫn nhất thì rõ ràng chẳng mấy ai nghe. Ngay cả khi mùa giải đầy chiến tích vừa rồi đi qua, cụm từ “bóng đá Đức” có lẽ cũng sắp bị rút gọn chỉ còn “Bayern Munich” mà thôi. Không thể phủ nhận giá trị của Dortmund, nhưng với tiến trình hiện tại, họ vẫn giống nơi chắp cánh nhân tài hơn là một đại gia hút về các bản hợp đồng lớn, tuy vẫn có thể thành công nhưng vẫn có những bất lợi nhất định so với những ông lớn chi tiêu mạnh tay ở khắp châu Âu.

Trong khi đó, La Liga cũng bị rút gọn thành “siêu kinh điển” suốt nhiều năm qua, thậm chí tệ hơn, trước khi Ronaldo và Mourinho xuất hiện, ở Tây Ban Nha chỉ có Barca là ông chủ- cùng thời gian họ hoành hành ở Champions League. Giờ đây, khi con người đình đám và kéo theo rất nhiều sự theo dõi của cả người thích lẫn người ghét như Mou đã rời khỏi, ít hay nhiều không khí của giải đấu cũng sẽ ảm đạm đi. Thương vụ Neymar lớn thật đấy, nhưng nó cũng như nhà giàu mua thêm một chiếc ô tô, khó làm xã hội có gì biến chuyển.
Những trận cầu đỉnh cao

Trở lại Anh, các ngôi sao của Premier League vẫn rất nhiều. Dù sự hào nhoáng của Real hay Barca giúp họ có khá nhiều siêu sao đang nổi, nhưng cứ nhìn cách Real chật vật trước MU hay thất bại trước Dortmund, hay cách Barca để Bayern vùi dập thì những sự hào nhoáng cũng chỉ mang tính tương đối, tham khảo mà thôi. Ngôi sao của Ngoại hạng không có dạng “tranh QBV”, nhưng đông đúc và đa dạng về cả cá tính lẫn tài năng là khỏi phải bàn. Tốc độ, trực diện, chiến đấu, thăng hoa, môn thể thao đàn ông về cơ bản vẫn chuộng những điều như thế, bên cạnh những toan tính thâm trầm của những nhà huấn luyện.

Ở Anh trước khi mùa giải bắt đầu, ít nhất có tới 3 ứng cử viên vô địch, nhưng khi guồng quay đã chuyển động, một trong số đó lại phải gồng mình để kiếm suất đá cup châu Âu là bình thường. Còn những đội bị xếp thấp hơn một chút, họ hoàn toàn có thể vươn lên áp sát những kẻ dẫn đầu, và mọi cuộc đấu tay đôi giữa 5, 6 đội trên cùng BXH luôn rất khó lường, có thể không cùng cạnh tranh một ngôi vị, nhưng mỗi đội đều phải tìm cách leo lên nhau để vươn tới cái đích của mình.

David Moyes và M.U, Mourinho và Chelsea, và những người khác, bộ mặt mới của mỗi câu lạc bộ dĩ nhiên sẽ tạo ra bộ mặt mới cho cả giải đấu. Mùa giải của sự chuyển giao, mới mẻ này hoàn toàn đáng để đặt kỳ vọng với những ai đã luôn quan tâm đến Premier League. Nhưng trước tiên, hãy chờ xem những gì sẽ xảy ra trong mùa hè chuyển nhượng, nó sẽ quyết định lớn đến những gì chúng ta được thưởng thức hai tháng sau đây.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục