Nghiệp cầm quân trong bóng đá: Nụ cười và nước mắt

21:05 Thứ tư 08/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong thế giới của môn thể thao vua, chúng ta đặc biệt quan tâm đến những cầu thủ tài hoa mà đôi khi quên mất người đưa ra quyết định quan trọng và truyền cảm hứng cho cả đội bóng. Huấn luyện viên là người chịu trách nhiệm điều hành một câu lạc bộ bóng đá hoặc một đội tuyển quốc gia. HLV của một câu lạc bộ chuyên nghiệp là người chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý đội bóng, hoặc thậm chí là chủ đội bóng…

Thời điểm Barca còn là “ông kẹ” của bóng đá lục địa già, người ta bảo nhau: “Có Pep Guardiola hay không thì có khác gì đâu? Barca vẫn chiến thắng vì họ quá hay, quá hiểu nhau cơ mà”. Rồi sau đó “cố” HLV Tito Vilanova lên nắm quyền, ông này thường xuyên không có mặt ở đội bóng, vì phải chữa trị căn bệnh ung thư quái ác (Tito Vilanova đã qua đời vì căn bệnh này ngày 25-06-2014) Barca vẫn chiến thắng liên tục mà chẳng cần Tito chỉ đạo.

Mãi đến sau này khi Barca không còn là chính mình, lối chơi bị bắt bày, không còn thành công như trước nữa, người ta mới nhận ra rằng: Nếu bóng đá không cần những HLV thì có lẽ Sir Alex Ferguson đã không tại vị ở Man Utd đến 27 năm và trở thành 1 huyền thoại, còn Jose Mourinho thì đã thất nghiệp lâu rồi.

Những HLV luôn là “đầu tàu” của một đội bóng. Ảnh: Internet

Từ thời bóng đá mới phát triển chúng ta đã thấy những HLV, những người quản lý có mặt ở các đội bóng, chí ít là nắm quyền điều hành, chỉ đạo chứ chưa nói đến vấn đề chuyên môn. Còn bây giờ HLV thật sự là người rất quan trọng đối với đội bóng, đôi khi họ “gồng mình” gánh vác tất cả cho một tập thể. Nhưng có lẽ là 1 định mệnh dù HLV chỉ đạo tốt, cầu thủ là người đá kém cỏi thì đến cuối cùng người bị sa thải phải là HLV chứ ít khi nào là cầu thủ.

Nói chẳng đâu xa, khi Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, ngay sau đó thôi Man Utd dưới thời David Moyes thi đấu “xất bất xang bang” và sau 38 trận ở Premier League mùa trước họ đứng vị trí thứ 7 trên BXH, điều mà có nằm mơ NHA “Quỷ đỏ” cũng không thể nghĩ ra được. Mùa giải 2014-2015 này dưới thời Louis van Gaal, Man Utd đang có trong đội mình những ngôi sao hàng đầu thế giới như Rooney, Di Maria, Falcao…nhưng tất cả NHM phải thường xuyên trông đợi và đặt niềm tin vào tài năng của HLV Louis van Gaal nhiều hơn là chờ đợi cầu thủ tỏa sáng như thế nào.

Một HLV ngoại trừ quản lý đội bóng họ còn là những nhà chiến thuật, nếu bạn biết đến Tiki Taka sẽ nghĩ ngay đến Johan Cruyff cha đẻ của lối chơi này, Tiki-taka được miêu tả: “một lối chơi dựa trên lối di chuyển của bạn để phá bẫy việt vị qua việc chuyền ngắn và chạy chỗ”, một “lối chơi bóng ngắn một cách chắc chắn qua từng cầu thủ” và “rất vô nghĩa” nhưng cho đến khi ghi bàn mới biết đó là 1 phép tính có lời giải rõ ràng.

Mourinho, HLV nổi tiếng “đặc biệt” ông biết lúc nào cần khẩu chiến, lúc nào cần im lặng, và luôn là người rất giỏi trong việc thúc đẩy (thậm chí là vắt kiệt) tinh thần cầu thủ cho thành công. Ở thế chân tường, khả năng ấy càng bộc lộ rõ rệt hơn ngay cả khi Mourinho không còn được lòng các cầu thủ, Với Mourinho: Để chiến thắng, cần tạo nhiều áp lực lên đối thủ, đồng thời phải kiểm soát được mọi tình huống có thể diễn ra, chiếm lĩnh khoảng trống cũng như kiểm soát chính bản thân ở trên sân". Còn khi đội nhà phải chịu lép vế: “Một đội bóng tạo ra áp lực đối với bạn, tốt nhất hãy giăng ra một ma trận để chơi lại họ.

Mỗi đội bóng đều là 1 tập thể ngoài tài năng và sự đoàn kết giữa họ, lúc nào cũng phải cần một nhà lãnh đạo, và HLV sẽ là “kim chỉ nam” trên con đường mà cầu thủ sẽ đi phía trước. Cuộc đời của những vị ”Thuyền trưởng” này là một “quả lắc” giữa vinh quang và đắng cay, giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nên cũng phải khóc thật nhiều.

(Bạn đọc Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục