Màn khởi đầu Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-27 đang mang lại một bức tranh u ám về mặt điểm số khi Tottenham Hotspur rơi xuống vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, việc đánh giá năng lực của một đội bóng chỉ qua 5 vòng đấu đầu tiên thường thiếu tính toàn diện.
Cùng kỳ năm ngoái, Spurs từng đứng thứ 3 dưới thời cựu HLV Thomas Frank trước khi sa sút không phanh và chỉ cách nhóm xuống hạng 5 điểm vào thời điểm ông bị sa thải hồi tháng Hai.
Trái ngược với sự khởi sắc thiếu bền vững đó, chuỗi trận ''khô hạn'' hiện tại dưới triều đại Roberto De Zerbi lại ẩn chứa những thông số nền tảng đầy hứa hẹn, phản ánh một quá trình tái thiết chiến thuật sâu rộng.
Mùa hè vừa qua chứng kiến sự biến động lớn về nhân sự khi ban lãnh đạo Tottenham chi ra 398 triệu bảng để mang về 10 tân binh nhằm khắc phục đội hình rệu rã. Việc phải lắp ghép số lượng lớn cầu thủ khiến HLV De Zerbi thực hiện tới 13 sự thay đổi trong đội hình xuất phát chỉ sau 5 trận.
Những cái tên đắt giá trên hàng công như Savinho hay Omar Marmoush chưa kịp góp mặt ở thất bại 0-3 trước Brentford ngày khai màn, trong khi Mateus Fernandes vẫn đang chật vật thi đấu nhô cao thay vì vai trò tiền vệ số 8 con thoi quen thuộc như mùa trước tại West Ham United.
Dù quá trình chuyển giao chưa mang lại điểm số tối đa, dấu ấn của chiến lược gia người Italy đã hiện rõ qua sự lột xác của hệ thống phòng ngự. Kể từ sau trận thua Brentford, Spurs chỉ phải nhận 4 bàn thua kỳ vọng (xG), thành tích chỉ xếp sau Arsenal trong cùng chuỗi 4 trận.
Khả năng kiểm soát trận đấu cũng được nâng tầm rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng trung bình đạt 60,5%, đứng thứ 3 giải đấu sau Manchester City và Brighton. Thậm chí, họ đã chạm bóng 154 lần trong vòng cấm đối phương, thành tích chỉ kém Manchester City đúng bốn lần.
Những con số này minh chứng cho sự cải thiện vượt bậc của hệ thống so với kỷ nguyên của Thomas Frank hay Ange Postecoglou trước đó.
Nghịch lý của Tottenham hiện tại nằm ở việc họ áp đảo thế trận nhưng lại thiếu tính sát thương. Spurs là đội duy nhất tại Ngoại hạng Anh chưa từng vươn lên dẫn trước ở mùa này. Triết lý "nhử" đối phương pressing của De Zerbi không thể vận hành khi các đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự sau khi có lợi thế.
Đội bóng thành London đã phải đối mặt với khối đội hình lùi sâu (low-block) trong 214 pha triển khai bóng, chỉ ít hơn Manchester United. Hậu quả là họ mới có duy nhất 1 cú sút từ các pha phản công nhanh, cùng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội chạm đáy ở mức 2,9% (ghi 2 bàn từ xG là 5).
Việc phải liên tục khoan phá những hàng thủ dày đặc khiến khả năng rê dắt đột phá của Savinho và Marmoush chưa thể phát huy tối đa giá trị. Đồng thời, áp lực tâm lý cũng khiến những pha xử lý ở một phần ba cuối sân trở nên thiếu chính xác, thể hiện qua việc họ mới thực hiện thành công một đường chọc khe từ đầu mùa.
Khách quan nhìn nhận, rào cản lớn nhất của Tottenham lúc này là yếu tố tinh thần ở những thời khắc quyết định. Sẽ rất phi lý nếu cho rằng họ sẽ duy trì tỷ lệ dẫn trước 0% trong cả chiến dịch, nhất là khi họ từng khởi đầu áp đảo ở các trận gặp Aston Villa hay Everton.
Một chiến thắng đầu tay sẽ là liều thuốc giải tỏa áp lực tâm lý, giúp đôi chân của các cầu thủ thanh thoát hơn. Dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi, những thông số kiểm soát bóng và phòng ngự nền tảng đang tạo ra một bộ khung vững chắc để kỳ vọng vào sự bứt phá trong tương lai.














