Nghịch lý Ukraina: Đá tồi ở CLB, chơi hay tại tuyển

15:23 Thứ sáu 15/06/2012

Lý thuyết phổ biến: Một cầu thủ chơi tồi ở CLB mùa bóng trước thềm một giải đấu cấp quốc tế lớn sẽ không thể được lựa chọn. Nhưng với đội Ukraina, thì mùa bóng thất vọng ở cấp độ CLB dường như đang trở thành động lực để các cầu thủ đánh thức đam mê khi dự EURO.

Phản đề của lý thuyết thông thường đã xuất hiện khá sớm: Alan Dzagoev của đội tuyển Nga đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở EURO lần này (cùng Mario Gomez) với ba lần lập công, bất chấp việc vừa trải qua một mùa bóng rất thất vọng cùng CSKA Moskva. Andriy Shevchenko cũng “mở hàng” bằng một cú đúp vào lưới Thụy Điển, dù anh chỉ ra sân 16 lần cho Dinamo Kiev ở giải VĐQG Ukraina mùa bóng vừa qua.

Shevchenko đang chơi tốt hơn cả Karim Benzema, người đã ra sân tới 34 lần ở Liga mùa vừa qua cho Real Madrid, trong khi một cầu thủ có số lần ra sân tương tự ở Premier League là Wayne Rooney thì thậm chí không thể chơi hai trận đầu cho đội tuyển Anh vì án treo giò.

Tiền đạo Andriy Shevchenko - Ảnh: Getty

Ở hàng thủ, chúng ta có một ví dụ khác, cũng là một cầu thủ khác của Dinamo Kiev: Trung vệ Taras Mikhalik, người chỉ ra sân 7 trận ở giải vô địch Ukraina mùa bóng vừa qua. Anh đã chơi rất hay ở trận gặp Thụy Điển, với phong thái điềm tĩnh và chơi kinh nghiệm, không giống chút nào với một hậu vệ thiếu thực tiễn thi đấu. Người cùng anh tạo ra bức tường phòng ngự của Ukraina, Yevhen Khacheridi, cũng mới ra sân 19 trận cho Dinamo Kiev mùa bóng vừa qua. Những người chơi nổi bật ở CLB mùa trước lại không được đoái hoài: Trên ghế dự bị của đội Ukraina là Yevhen Seleznyov, vua phá lưới giải Ukraina, và Artem Milevskiy, người từng được coi là thần đồng của Ukraina.

Màn trình diễn trước các khán giả nhà ở EURO năm nay giống như một cơ hội cho các tuyển thủ đã trải qua một mùa giải không thành công của Ukraina cơ hội chứng tỏ mình, và rõ ràng là họ đang làm rất tốt. Tính bất ngờ được tạo ra từ động lực mạnh mẽ của những cầu thủ như thế đang hứa hẹn mở ra cơ hội cho Ukraina, dù phải nằm chung bảng với các “ông lớn” Anh và Pháp.

Nhưng dù thế nào, thì động lực ấy cũng đã đem đến cho chúng ta một khoảnh khắc thú vị của bóng đá: Sheva ghi một cú đúp bằng sự dũng mãnh, khát khao và đam mê như hình ảnh của chính anh thưở đôi mươi!

Ban Cầm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục