Quên lấy vợ vì mê bóng đá
Ở Hải Phòng, giới mộ điệu túc cầu có lẽ không ai không biết Trần Văn Hoàn, biệt danh Hoàn “say” hay Hoàn “ảnh Bác”, với biệt tài thắp lửa trên các khán đài. Từ khán đài sân Lạch Tray đến khán đài sân Mỹ Đình, trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia, bất cứ nơi đâu khi những màn thắp lửa bằng pháo sáng xuất hiện thì ở đó hầu như Hoàn “say” là tác giả kịch bản.
Hoàn “say”, người Hải Phòng chính gốc, mê bóng đá đến độ bị nhiều người cho là “hâm”. Người ta đồn rằng Hoàn “say” thủy chung với bóng đá tới mức ngoài 40 tuổi vẫn chưa yêu ai và chưa muốn lấy vợ. Cũng vì muốn tạo ra những màn cổ vũ là đặc sản trên sân Lạch Tray mà Hoàn “say” nhiều lần vướng vào rắc rối, nhận hàng chục án phạt.
![]() |
| Anh Trần Văn Hoàn (phải), một CĐV có tiếng của Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh |
Lẽ ra, với vị thế của một doanh nhân thành đạt, Hoàn “say” có thể ngồi ở khán đài danh dự của sân Lạch Tray để nhận được sự nể trọng từ mọi người nhưng anh lại chọn một con đường chẳng giống ai. Hòa mình vào đám đông cổ vũ ở khán đài B, nhiều lần Hoàn “say” bị cảnh sát cơ động còng tay lôi ra ngoài vì “tật” đốt pháo sáng.
Hoàn “say” nói anh không bất chấp luật pháp, bất chấp lệnh cấm nhưng tin rằng pháo sáng không thể là lý do gây mất an ninh cho trận đấu. BTC phải cấm pháo sáng vì những lý do khác nhưng với tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá, Hoàn “say” vẫn cứ làm những việc anh cho là đúng. Chỉ có điều trên sân Lạch Tray, không phải ai cũng nghĩ như Hoàn “say” mà luôn có những đối tượng sẵn sàng lợi dụng thời cơ để gây rối, để đổ thêm dầu vào lửa và coi đó là một trò vui.
CĐV được trả tiền để cổ vũ
Ở V-League, trước đây có chuyện cứ mỗi lần đội Hải Phòng gặp SLNA là lại có những cuộc đấu trên khán đài giữa CĐV 2 đội. Không ít sự cố đã xảy ra và đã từng có lần vì bóng đá mà người Nghệ An, Hải Phòng suýt không nhìn mặt nhau!
Nhưng không thể phủ nhận 2 đội bóng này có những CĐV nhiệt thành bậc nhất, thứ tài sản quý mà không phải đội nào cũng có được. Cứ đến khán đài sân Vinh, sân Lạch Tray là thấy điều đó. Nó khác hẳn với cảnh tượng èo uột của nhóm người trên sân Hàng Đẫy mang danh CĐV nhưng kỳ thực là được đội bóng trả tiền để đi cổ vũ.
CLB Hà Nội T&T đang có phong độ tốt nhất V-League nhưng chưa thể kêu gọi CĐV đến sân. Nhóm người thường có mặt trên khán đài B sân Hàng Đẫy được CLB trả tiền đôi khi chẳng biết gì về bóng đá bởi đơn giản, họ chỉ là những bà nội trợ, bác xe ôm, chị buôn bán nhỏ ngoài chợ. Mỗi lần ra sân được 50.000 đồng lại được xem bóng đá miễn phí, cấp quần áo, cờ quạt thì họ đi “cho vui” thôi.
CĐV của CLB Bóng đá Hà Nội chỉ để lại ấn tượng là nhiều thanh niên thích ở trần trên khán đài và rất… giỏi chửi bậy. Đó là “di sản” từ thời CLB còn mang tên đội Công an Hà Nội và hội CĐV của một đội bóng thủ đô cũng chỉ có vài chục người thì gọi gì là hội?
|















