Liệu có trùng hợp hay không khi ở Stamford Bridge nhiều khả năng sẽ có biến trong thời gian tới. Thất bại của Chelsea tại West Brom không đẩy họ xa hơn trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League cùng Man City và Man United nhưng cũng khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 3 trong tuần thứ hai liên tiếp. Đối với Roberto Di Matteo, tình hình hiện tại có cảm giác giống như cái điều mà người tiền nhiệm Carlo Ancelotti từng có lần nhắc đến là “khoảnh khắc tồi tệ”.
Đáng lo là khoảnh khắc tồi tệ này còn có thể trầm trọng hơn thế trước khi mọi chuyện trở nên tốt hơn. Vào ngày mai, The Blues sẽ có chuyến hành quân tới Turin và một thất bại tại đó sẽ khiến cơ hội bảo vệ danh hiệu Champions League gần như tuột khỏi tay họ. 5 ngày sau, họ sẽ gặp Man City tại Stamford Bridge, một trận đấu mà nếu thua nữa, Premier League chỉ còn là chuyện nội bộ của Manchester như cách đây 12 tháng. Khả năng đấy là không loại trừ vì trong những trận đấu này The Blues đều không có John Terry và sự vắng mặt của trung vệ người Anh ở The Hawthorns một lần nữa đã phơi bày điểm yếu nơi hàng thủ của họ.
4 vòng đấu liên tiếp ở Premier League không thắng và kể từ thời điểm bị West Brom sa thải cách đây 19 tháng, đây là chuỗi trận tệ hại nhất của Di Matteo tại Stamford Bridge. Khỏi cần nhắc nhở, HLV người Italia thừa biết rõ là chính vì thất bại trước West Brom hồi tháng 3, Roman Abramovich đã quyết định sa thải Andre Villas-Boas.
Sau cùng thì sớm muộn gì Di Matteo cũng sẽ phải ra đi bởi may mắn có lẽ chỉ giúp ông chiến thắng tại FA Cup, Champions League nhưng khó có thể theo ông trong cả mùa giải. Rốt cuộc thì Abramovich từ lâu đã soạn sẵn cho một kịch bản dành cho Pep Guardiola và thậm chí là Mourinho.
Pep đã đánh tiếng sẵn sàng đến Premier League nhưng khả năng Mourinho trở lại Anh cũng rất lớn. Sở dĩ nói vậy vì nếu ông cảm thấy hạnh phúc tại Real Madrid, ông sẽ không bao giờ nhắc đến ý định quay về Premier League nhiều như vậy. Lý do có thể vì những bất đồng giữa Mou với các cầu thủ, sự thiếu ủng hộ của ban lãnh đạo Bernabeu và trên tất cả vẫn là vì gia đình họ đã quá quen với cuộc sống ở London.
Nghe thật lạ với những người Bồ Đào Nha vốn ưa thích cái nắng của xứ Iberia nhưng sự thực cô con gái 16 tuổi Tita của Mou đang chuẩn bị theo học tại trường Nghệ thuật Camberwell tại London. Thú vị ở chỗ, từ đó đến Stamford Bridge chỉ cách nhau có 6 dặm và điều đáng nói hơn là bà Matilde đã quyết định sẽ đi theo con gái.
Hợp đồng kéo dài tới năm 2016 giữa Mou và Real Madrid vì thế sẽ được rút ngắn. Và Abramovich dù đã xác định Pep là mục tiêu số 1, ông không thể không cân nhắc Mou sau thất bại cay đắng với Villas-Boas.
Đáng lo là khoảnh khắc tồi tệ này còn có thể trầm trọng hơn thế trước khi mọi chuyện trở nên tốt hơn. Vào ngày mai, The Blues sẽ có chuyến hành quân tới Turin và một thất bại tại đó sẽ khiến cơ hội bảo vệ danh hiệu Champions League gần như tuột khỏi tay họ. 5 ngày sau, họ sẽ gặp Man City tại Stamford Bridge, một trận đấu mà nếu thua nữa, Premier League chỉ còn là chuyện nội bộ của Manchester như cách đây 12 tháng. Khả năng đấy là không loại trừ vì trong những trận đấu này The Blues đều không có John Terry và sự vắng mặt của trung vệ người Anh ở The Hawthorns một lần nữa đã phơi bày điểm yếu nơi hàng thủ của họ.
![]() |
4 vòng đấu liên tiếp ở Premier League không thắng và kể từ thời điểm bị West Brom sa thải cách đây 19 tháng, đây là chuỗi trận tệ hại nhất của Di Matteo tại Stamford Bridge. Khỏi cần nhắc nhở, HLV người Italia thừa biết rõ là chính vì thất bại trước West Brom hồi tháng 3, Roman Abramovich đã quyết định sa thải Andre Villas-Boas.
Sau cùng thì sớm muộn gì Di Matteo cũng sẽ phải ra đi bởi may mắn có lẽ chỉ giúp ông chiến thắng tại FA Cup, Champions League nhưng khó có thể theo ông trong cả mùa giải. Rốt cuộc thì Abramovich từ lâu đã soạn sẵn cho một kịch bản dành cho Pep Guardiola và thậm chí là Mourinho.
Pep đã đánh tiếng sẵn sàng đến Premier League nhưng khả năng Mourinho trở lại Anh cũng rất lớn. Sở dĩ nói vậy vì nếu ông cảm thấy hạnh phúc tại Real Madrid, ông sẽ không bao giờ nhắc đến ý định quay về Premier League nhiều như vậy. Lý do có thể vì những bất đồng giữa Mou với các cầu thủ, sự thiếu ủng hộ của ban lãnh đạo Bernabeu và trên tất cả vẫn là vì gia đình họ đã quá quen với cuộc sống ở London.
Nghe thật lạ với những người Bồ Đào Nha vốn ưa thích cái nắng của xứ Iberia nhưng sự thực cô con gái 16 tuổi Tita của Mou đang chuẩn bị theo học tại trường Nghệ thuật Camberwell tại London. Thú vị ở chỗ, từ đó đến Stamford Bridge chỉ cách nhau có 6 dặm và điều đáng nói hơn là bà Matilde đã quyết định sẽ đi theo con gái.
Hợp đồng kéo dài tới năm 2016 giữa Mou và Real Madrid vì thế sẽ được rút ngắn. Và Abramovich dù đã xác định Pep là mục tiêu số 1, ông không thể không cân nhắc Mou sau thất bại cay đắng với Villas-Boas.
BG |
00:00 30/11/-0001













