Ngày 22/11/1995, Litmanen và ngôi sao trẻ Kluivert liên tiếp lập công, giúp Ajax giành được chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân Santiago Bernabeu. Trước đó, khi hai đội gặp nhau ở thủ đô Amsterdam, Ajax cũng đã giành thắng lợi với pha ghi bàn duy nhất của Overmars. Thời điểm ấy, Ajax vừa giành chiếc Cúp Champions League/C1 thứ 4 trong lịch sử. Có thể nói, ngày ấy Ajax và một số ít đội bóng khác có thể tự tin để ngồi cùng mâm với Real Madrid - CLB xuất sắc nhất thế kỷ XX.
Từ sau hai cuộc gặp gỡ ấy, Real dần hồi sinh và tìm lại địa vị hàng đầu ở Tây Ban Nha lẫn châu Âu. Ngược lại, Ajax không bao giờ có được vinh quang nào khác, kể từ sau thất bại trước Juve trên chấm luân lưu, trong trận chung kết ở sân Olimpico di Roma. Người ta bảo rằng, nếu như HLV Louis van Gaal không rút Frank de Boer khỏi sân để thay bằng Arnold Scholten, một cầu thủ đá ở trung tuyến, có thể kết quả ở loạt “đấu súng” đã khác.
Đó chỉ là ý kiến của người ngoài cuộc. Bản thân De Boer từng thừa nhận rằng, trong trận chung kết ở thủ đô Roma, ông đã thi đấu không đúng sức, và bị thay thế cũng là điều rất hợp lý. Về cảm giác để tuột mất chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu vào tay Juve, không mấy ai đau hơn De Boer. Trưởng thành từ Ajax, với hơn 400 trận đấu chính thức, Amsterdam Arena là mái nhà thực sự của De Boer.
Những hiểu biết và tình yêu mãnh liệt mà De Boer dành cho Ajax đã thúc đẩy ông nhận công việc lèo lái CLB vượt qua khó khăn. Tháng 5/2011, dịp sinh nhật lần thứ 41, ông cùng Ajax giành danh hiệu vô địch Eredivisie. Đó là lần đầu tiên sau 7 năm đội bóng giàu thành tích nhất Hà Lan mới trở lại ngôi quán quân. Mùa trước, Ajax đã bảo vệ thành công “ngai vàng”, và phải mất gần hai thập niên họ mới tại vị trên ngôi vương ít nhất hai mùa liên tiếp.
Không tiền, không vinh quang
Từ những thành công ở giải quốc nội, De Boer ấp ủ tham vọng đưa Ajax trở lại hình ảnh đích thực mà cả thế giới vẫn quen gọi: “Người khổng lồ trắng”. De Boer có tài năng, có tham vọng, nhưng ông không thể đạt mục đích, ít nhất là cho đến thời điểm này. Vấn đề ở đây thuộc về các quan chức tại sân Amsterdam Arena. Cụ thể hơn, thách thức lớn nhất mà De Boer đối mặt là kinh tế.
Hồi mùa hè, Ajax đã phải bán đi hàng loạt cầu thủ quan trọng. Nào là Jan Vertonghen, El Hamdaoui, van de Wiel rồi Anita lũ lượt ra đi để cứu CLB khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Hành động ấy chẳng khác một cái tát mạnh vào De Boer. Bộ khung làm nên hai chức vô địch Eredivisie đã bị phá bỏ không thương tiếc, khiến De Boer nhói lòng.
Điều đáng nói, trước khi bán hàng loạt trụ cột, Ajax đã nhận được khoản tiền thưởng 17,2 triệu euro từ việc dự Champions League mùa trước. Con số khổng lồ ấy vì sao không đủ trang trải nợ nần? Điều này có lỗi từ nhóm quản lý kinh tế. Cách đây 4 năm, Ajax lần đầu tiên được đưa lên sàn chứng khoán. Đã không có những khoản đầu tư như mong muốn, kể cả khi rất thành công trên sân cỏ. Trái lại, Ajax đã rơi vào cảnh thua lỗ nặng nề. Giá cổ phiếu Ajax sụt giảm không phanh.
Giá trị thực của Ajax hiện nay chỉ còn 128,33 triệu euro (giá trị do cơ quan tài chính Financieele Dagblad công bố đầu tháng này), trong khi nợ thì cứ tăng lên. Giám đốc Tài chính Jeroen Slop đang bất lực trong việc kiểm soát đà suy thoái, và cố tìm cách cắt giảm lương cầu thủ. Ajax đang buộc phải xem xét việc rút chân khỏi Thị trường chứng khoán.
Một đội bóng sẽ không thể thành công nếu tài chính bị thu hẹp, đồng thời cứ bán đi ngôi sao (và những tài năng trẻ triển vọng nữa). Điều đó được minh chứng bằng việc Ajax chỉ thắng 5 trong tổng số 17 trận kể từ khi trở lại với Champions League mùa 2010-11. Đó quả thực là con số quá tệ so với hình ảnh kẻ đã 4 lần lên ngôi số 1 châu Âu.
Không đủ sức cạnh tranh ở Champions League, điều mà De Boer có thể cố gắng lúc này là giúp Ajax cạnh tranh chiếc vé xuống Europa League.
![]() |
| De Boer và trợ lý Dennis Bergkamp đang quyết tâm đưa Ajax tìm lại vinh quang - Ảnh Getty |
Từ sau hai cuộc gặp gỡ ấy, Real dần hồi sinh và tìm lại địa vị hàng đầu ở Tây Ban Nha lẫn châu Âu. Ngược lại, Ajax không bao giờ có được vinh quang nào khác, kể từ sau thất bại trước Juve trên chấm luân lưu, trong trận chung kết ở sân Olimpico di Roma. Người ta bảo rằng, nếu như HLV Louis van Gaal không rút Frank de Boer khỏi sân để thay bằng Arnold Scholten, một cầu thủ đá ở trung tuyến, có thể kết quả ở loạt “đấu súng” đã khác.
Đó chỉ là ý kiến của người ngoài cuộc. Bản thân De Boer từng thừa nhận rằng, trong trận chung kết ở thủ đô Roma, ông đã thi đấu không đúng sức, và bị thay thế cũng là điều rất hợp lý. Về cảm giác để tuột mất chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu vào tay Juve, không mấy ai đau hơn De Boer. Trưởng thành từ Ajax, với hơn 400 trận đấu chính thức, Amsterdam Arena là mái nhà thực sự của De Boer.
Những hiểu biết và tình yêu mãnh liệt mà De Boer dành cho Ajax đã thúc đẩy ông nhận công việc lèo lái CLB vượt qua khó khăn. Tháng 5/2011, dịp sinh nhật lần thứ 41, ông cùng Ajax giành danh hiệu vô địch Eredivisie. Đó là lần đầu tiên sau 7 năm đội bóng giàu thành tích nhất Hà Lan mới trở lại ngôi quán quân. Mùa trước, Ajax đã bảo vệ thành công “ngai vàng”, và phải mất gần hai thập niên họ mới tại vị trên ngôi vương ít nhất hai mùa liên tiếp.
Không tiền, không vinh quang
Từ những thành công ở giải quốc nội, De Boer ấp ủ tham vọng đưa Ajax trở lại hình ảnh đích thực mà cả thế giới vẫn quen gọi: “Người khổng lồ trắng”. De Boer có tài năng, có tham vọng, nhưng ông không thể đạt mục đích, ít nhất là cho đến thời điểm này. Vấn đề ở đây thuộc về các quan chức tại sân Amsterdam Arena. Cụ thể hơn, thách thức lớn nhất mà De Boer đối mặt là kinh tế.
| 5 Ajax chỉ thắng được 5 trận trong tổng số 17 trận đấu ở Champions League, kể từ khi được trở lại với sân chơi này năm 2010 (thua 6 trận). 7 Frank De Boer đã cùng Ajax giành tổng cộng 7 danh hiệu VĐQG Hà Lan. Trong đó, có 5 lần chiến thắng khi còn là cầu thủ, và hai với tư cách HLV (2010-11 và 2011-12). 128,33 Giá trị cổ phiếu của Ajax, được niêm yết lần đầu tiên cách nay 4 năm, đang sút giảm suốt nhiều tháng qua. Hậu quả, giá trị thương mại của đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan chỉ còn 128,33 triệu euro. |
Điều đáng nói, trước khi bán hàng loạt trụ cột, Ajax đã nhận được khoản tiền thưởng 17,2 triệu euro từ việc dự Champions League mùa trước. Con số khổng lồ ấy vì sao không đủ trang trải nợ nần? Điều này có lỗi từ nhóm quản lý kinh tế. Cách đây 4 năm, Ajax lần đầu tiên được đưa lên sàn chứng khoán. Đã không có những khoản đầu tư như mong muốn, kể cả khi rất thành công trên sân cỏ. Trái lại, Ajax đã rơi vào cảnh thua lỗ nặng nề. Giá cổ phiếu Ajax sụt giảm không phanh.
Giá trị thực của Ajax hiện nay chỉ còn 128,33 triệu euro (giá trị do cơ quan tài chính Financieele Dagblad công bố đầu tháng này), trong khi nợ thì cứ tăng lên. Giám đốc Tài chính Jeroen Slop đang bất lực trong việc kiểm soát đà suy thoái, và cố tìm cách cắt giảm lương cầu thủ. Ajax đang buộc phải xem xét việc rút chân khỏi Thị trường chứng khoán.
Một đội bóng sẽ không thể thành công nếu tài chính bị thu hẹp, đồng thời cứ bán đi ngôi sao (và những tài năng trẻ triển vọng nữa). Điều đó được minh chứng bằng việc Ajax chỉ thắng 5 trong tổng số 17 trận kể từ khi trở lại với Champions League mùa 2010-11. Đó quả thực là con số quá tệ so với hình ảnh kẻ đã 4 lần lên ngôi số 1 châu Âu.
Không đủ sức cạnh tranh ở Champions League, điều mà De Boer có thể cố gắng lúc này là giúp Ajax cạnh tranh chiếc vé xuống Europa League.
|
Ngọc Huy |
00:00 30/11/-0001















