Ngày vui thiếu vắng một nụ cười

08:13 Thứ ba 26/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngày Chelsea chính thức trở thành ông vua của nước Anh, các huyền thoại của CLB đều có mặt tại Stamford Bridge để chứng kiến lễ ăn mừng đầy ngọt ngào này. Nhưng trong số rất nhiều những gương mặt thân quen đã từng góp phần tạo nên danh tiếng của Chelsea dưới kỷ nguyên Roman Abramovich không hề có cái tên Frank Lampard...

Super Frankie chia tay Chelsea mà không kịp nói trước một lời từ biệt, thậm chí người ta còn chẳng có lấy một trận đấu vinh danh tên tuổi của Lampard, một người con đã nguyện sống chết cùng Chelsea trong suốt 13 năm ròng rã, thậm chí anh còn chính thức đi vào lịch sử CLB với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea.

Nhìn cái cách mà những Liverpoodian tri ân Gerrard trên sân Anfield hay những hình ảnh đầy xúc động trong ngày chia tay Xavi trên sân Nou Camp, người Chelsea lại cảm thấy nghẹn ngào khi trông thấy huyền thoại của mình lại được vinh danh tại một nơi vô cùng xa lạ không phải ở Stamford Bridge mà là Etihad.

Super Frankie chia tay Chelsea mà không kịp nói trước một lời từ biệt. Ảnh: Internet.

Suốt 13 năm qua, cứ mỗi lần Chelsea được bước lên bục cao nhất để nhận những danh hiệu dành cho nhà vô địch thì người ta lại thấy hình ảnh hai người đội trưởng và đội phó là Terry và Lampard cùng nhau hô vang tên Chelsea, cùng nhau nâng cao chiếc cup và cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào trong niềm vui sướng tột cùng.

Thế nhưng hôm đó, trong ngày Chelsea đăng quang Premier League sau năm năm chờ đợi bỗng thiếu vắng một nụ cười, một bóng hình quen thuộc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Abramovich, Frank Lampard không thể có mặt trong ngày vui của Chelsea.

Phải khoác lên mình màu áo của đối thủ Man City vì không được gia hạn hợp đồng rồi lại đích thân ghi bàn vào lưới đội bóng anh yêu quý trong ngày sân Etihad thấm đẫm những giọt nước mắt của người Chelsea, nhưng từng ấy vẫn là chưa đủ cho những nỗi đau và sự nghiệt ngã mà Lampard phải gánh chịu.

Trong khi Drogba được các cầu thủ Chelsea tri ân như một nhà vua khi có trận đấu cuối cùng ở Chelsea thì ngày cuối cùng của Lampard ở nước Anh và trận đấu cuối cùng của anh ở Premier League lại được diễn ra trên sân nhà của Man City. Cái tên Frank Lampard được vinh danh và được hô vang ở Etihad chứ không phải ở Stamford Bridge và bàn thắng cuối cùng của anh ở Premier League lại được ghi trong màu áo của một đội bóng vô cùng xa lạ.

Chẳng ai biết phải khóc hay cười cho Lampard, một con người luôn phải gánh chịu những nỗi đau tinh thần và những sự thiệt thòi to lớn. Nụ cười của anh trong trận đấu cuối cùng của mình ở nước Anh lại là tiếng lòng của kẻ si tình bất hạnh. Người ta tự hỏi, Frankie trở thành kẻ ngoài cuộc trong những cuộc vui của Chelsea từ lúc nào vậy nhỉ?

Lại là một cái kết không trọn vẹn dành cho Frank Lampard, một con người mà cả đời đã cống hiến cho màu xanh Chelsea với lòng trung thành tuyệt đối nhưng không thể nở một nụ cười mãn nguyện trong ngày anh nói lời giã từ với Premier League.

Nếu có một điều ước thì có lẽ nhiều CĐV Chelsea sẽ ước rằng một ngày nào đó, Lampard sẽ được trở về và được vinh danh ở Stamford Bridge. Đó không hẳn là cách Chelsea nói lời chào tạm biệt với một tượng đài mà hơn thế nữa, đó là một sự tri ân đối với một tình yêu lớn của một con người vĩ đại…

(Bạn đọc: Nhơn Bình)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục