Tính đến thời điểm này, Villa đã có 3 bàn thắng (2 cho Barca và 1 cho ĐT Tây Ban Nha). Dù chưa trận đấu nào anh được đá chính và chơi suốt cả trận nhưng cứ nhìn vào cái cách tiền đạo này thể hiện cảm giác tuyệt vời với trái bóng, niềm tin vào anh lại lớn hơn rất nhiều với người hâm mộ Barca.
![]() |
| Champions League chào anh trở lại - Ảnh: Getty |
Theo dự kiến, có thể trong đêm nay khi Barca tiếp Spartak, David Villa có thể sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Ý tưởng này được xuất phát từ chính Tito Vilanova sau ông chính thức nhận được thông báo từ các nhân viên y tế rằng tiền đạo này đã đạt được thể trạng thể lực tốt nhất.
Khi Alexis Sanchez vẫn đang gặp vấn đề với sức khỏe, Fabregas vẫn chưa được Tito tin dùng thì sự trở lại của Villa có thể mang đến cho nhà cầm quân này một sự lựa chọn hoàn hảo trên hàng công. Không ngoại trừ khả năng Tito sẽ tái khởi động lại bộ ba "MVP" (Messi - Villa - Pedro), giống như những gì mà Pep đã sử dụng trong mùa bóng 2010-11 trước đó.
Nếu Villa được ra sân, anh sẽ có cơ hội để tự chấm dứt cơn khát bàn thắng ở sân chơi Champions League. Trước đó, kể từ bàn thắng vào lưới của Viktoria Plzen trong trận đấu ngày 19/10/2011, Villa đã không còn ghi bàn ở sân chơi danh giá này. Lần cuối cùng mà Villa góp mặt ở Champions League cũng đã gần một năm sau ngày cuối cùng anh ra sân trong chiến thắng Milan 3-2 ngày 23/11/2011.
"Tôi thấy Villa ngày càng tốt hơn và hiện cậu ấy sẽ có thể chơi nhiều hơn thay vì chỉ đá 45 phút", Tito đầy lạc quan khi nói về thể trạng của Villa. Ngược lại, chân sút vĩ đại nhất của ĐT TBN chỉ im lặng, thể hiện sự kiên nhẫn và âm thầm chờ những cơ hội cho chính mình. Villa hiểu rằng chỉ có sự chờ đợi và khổ luyện bằng chính quyết tâm mới giúp anh lại được ra sân và tỏa sáng.
Hãy tin rằng ở Camp Nou đêm nay, người Catalunya sẽ lại thấy một El Guaje thực sự...















