Ngày về lắm chông gai

08:54 Thứ tư 18/07/2012

Hơn 2 năm về trước, Real Valladolid đã thực hiện chuyến đi dài từ Castile và Leon để đến với xứ Catalan, nơi họ phải đối mặt với Barcelona trong một trận đấu có tính chất quyết định cho cả mùa giải của 2 CLB.

Đó là ngày thi đấu cuối cùng của Primera Liga mùa 2009-2010, thời điểm mà Barcelona buộc phải thắng để đoạt chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp, trong khi đội bóng của cựu HLV Javier Clemente đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Mặc dù bước vào trận đấu với lợi thế xếp cao hơn 2 bậc so với nhóm rớt hạng, nhưngValladolidchỉ bằng điểm với Racing vàMalaga. Nhiều người đã mong đợi làValladolidsẽ làm được một điều gì đó, nhưng rốt cuộc Barca đã giành được chiến thắng với tỷ số 4-0.

Real Valladolid (trái) đã trở lại Primera Liga sau hai mùa bóng ngụp lặn ở Giải hạng Nhì

Thiên đường đã mở ra…

Sau đó, số phận của Valladolid đã được định đoạt khi Racing đá bại Sporting Gijon 2-0 tại El Sardinero và Malaga giành được một điểm quyết định trên sân nhà trước Real Madrid. Đó là lần thứ 3 trong 3 mùa giải liên tiếp màValladolidđã phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới biết được số phận của mình và sau 2 lần thoát hiểm thành công trước đó, sự may mắn đã không còn mỉm cười với họ nữa.

Valladolidđã giành được quyền trở lại Primera Liga ở mùa bóng sắp tới, không phải bằng con đường thăng hạng trực tiếp mà thông qua việc đá play-off. Họ đã đá bại mộtAlcorconđầy kiên cường với tổng tỷ số 2-1 hồi tháng Sáu vừa qua. Điều đó là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà đội bóng của HLV Miroslav Dukic đã thể hiện trong cả mùa trước. Trớ trêu thay, chính Alcorcon là đội bóng đã kết thúc hy vọng của Valladolid trong việc xếp trên Deportivo ở Giải hạng Nhì, sau khi họ cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2 tại Santo Domingo ở vòng đấu áp chót.

Một núi công việc đang chờValladolidtrong ngày trở lại Primera Liga, nhưng họ đã sẵn sàng cho cuộc sống mới của mình. Những biến động của Villarreal ở mùa trước cho thấy hiểm họa xuống hạng có thể xảy ra với bất cứ đội bóng nào, nhưng HLV Dukic đang sở hữu một đội hình có khả năng kết thúc mùa giải bằng những vị trí ở giữa bảng xếp hạng. Trên thực tế, có thể lập luận là 3 đội bóng mới thăng hạng đều có khả năng tạo nên những bất ngờ thú vị. Deportivo đã chứng tỏ sức mạnh thống trị trong toàn bộ mùa bóng ở Giải hạng Nhì, trong khi Celta Vigo đã trải qua một mùa giải rất tuyệt vời. Tuy nhiên,Valladolidcũng đáng được xem là một ẩn số và tất nhiên, họ đã sẵn sàng quay trở lại quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình.

… nhưng nguy hiểm vẫn rình rập

Cựu tiền đạo Javi Guerra của Valencia đã kết thúc mùa giải rất ấn tượng với 17 bàn thắng ở Giải hạng Nhì cho Valladolid và đều ghi bàn ở cả 2 trận play-off, trong khi những vệ tinh hỗ trợ như Nauzet Aleman và Oscar đều có những màn trình diễn xuất sắc. Chủ tịch Carlos Suarez của Valladolid đã bảo đảm với các CĐV rằng ông sẽ không bán bất cứ ngôi sao nào trong mùa hè này - dù bảng kết toán những khoản nợ của CLB hồi tháng 12 năm ngoái là vào khoảng 70 triệu euro.

Khó khăn về tài chính dễ khiến các cầu thủ củaValladolidđược cho phép rời khỏi CLB - bao gồm Aleman và cầu thủ chạy cánh giàu kinh nghiệm Sisi. Tuy nhiên, Chủ tịch Suarez cũng khẳng định làValladolidsẽ tăng ngân sách gấp 2 lần so với số tiền 11 triệu euro mà họ đã bắt đầu cho Giải hạng Nhì ở mùa trước. Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi, bởi số tiền thu được từ bản quyền truyền hình đã tăng gấp 7 lần so với việc họ phải chơi ở hạng dưới.

Những khó khăn về tài chính không phải là điều quá mới mẻ với các đội bóng Tây Ban Nha, nhưng ông Suarez vẫn khẳng định rằng sẽ mang một số gương mặt mới về sân Jose Zorilla - mặc dù các CĐV không kỳ vọng quá nhiều. Tuy nhiên, Valladolid sẽ được chào đón trong ngày trở lại Primera Liga ở mùa giải sắp tới và có cảm giác rằng, họ sẽ chỉ có thể tạo ra những cơn đau đầu cho các CLB không quá mạnh.
Minh Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục