Ngày về của Ciro Immobile...

12:53 Thứ hai 23/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Những lá thăm may rủi đã đưa Ciro Immobile có dịp quay lại nước Ý, để đối đầu với Juventus. Sự trở về này hứa hẹn sẽ gieo ác mộng cho cả Calcio.

UEFA Champions League thật kì lạ. Đôi khi giải đấu này đem đến những sự trở về đầy bất ngờ. Ricardo Kaka vừa chuyển sang Real Madrid, đã ngay lập tức phải đối đầu với đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh, AC Milan. Cristiano Ronaldo và David Beckham cũng đã có những trận cầu đầy cảm xúc khi phải chống lại Manchester United tại Oldtraford. Yaya Toure sẽ có lần thứ hai trở về Nou Camp với mục tiêu giành chiến thắng trước Barcelona...

Ciro Immobile sắp có trận đối đầu với đội bóng cũ Juventus. Ảnh:Internet

Trường hợp của Ciro Immobile thì đặc biệt hơn một chút. Anh từng thuộc quyền sở hữu của Juventus, trước khi sang Đức vào mùa hè vừa qua. Nhưng anh chỉ khoác áo đúng ba trận và không để lại ấn tượng. Ngay cả những tifosi của Juventus cũng chưa chắc biết anh từng khoác lên mình chiếc áo sọc đen trắng. Sau đó, sự nghiệp của anh là một quá trình lang bạt sang Siena, Grosseto và Pescara dưới dạng cho mượn.

Dưới sự dẫn dắt của Zdenek Zeman, Immobile đã tỏa sáng tại Pescara, với 28 bàn thắng sau 37 trận, góp phần đưa đội bóng này lên chơi tại Serie A. Giai đoạn thành công ấy cũng không giúp anh có được chỗ đứng trên hàng công của Juventus, mà lại đưa anh đến với... Genoa, khi đội bóng này mua lại một nửa quyền sở hữu.

Đến mùa giải 2013 – 2014, anh chuyển sang khoác áo kình địch cùng thành phố Bianconeri là Torino (Torino đã mua lại quyền sở hữu Immobile từ Genoa). Tại đây, Immobile mới thực sự được biết đến. Với 22 bàn thắng sau 33 trận, anh trở thành vua phá lưới của giải đấu. Anh hợp cùng với Alessio Cerci trở thành bộ đôi sát thủ, đưa Torino đến với tấm vé dự Europa League.

Đến mùa hè, Immobile được cùng đội tuyển Italia tham dự World Cup tại Brazil. Và sau đó, Dortmund đã mang anh sang Đức, coi anh là sự thay thế xứng đáng cho Robert Lewandowski vừa chuyển sang Bayern Munich.

Chỉ hơn nửa năm sau khi rời Turin, Immobile đã có dịp quay trở lại nơi đây. Trước đây, khi còn khoác áo Torino, anh đã có hai lần đối đầu với Bianconeri, đã được hòa mình vào sự máu lửa của một trận derby, với quyết tâm chiến thắng cao nhất. Khoác áo Torino, chiến thắng Juventus sẽ đưa anh đến với một đội bóng lớn hơn, hoặc nếu không thì cũng được chính... Juventus đón trở lại (nhưng rất tiếc, cả hai lần Juve đều giành chiến thắng với tỉ số 1-0).

Nhưng lần này là hoàn toàn khác. Dortmund cũng là ông lớn tại châu Âu, và lần trở về Italia của Immobile là để gieo rắc ác mộng cho Juventus. Anh muốn chứng minh quyết định bán anh cho đội bóng vùng Ruhr, để đưa về Alvaro Morata và giữ lại những Llorente, Giovinco là sai lầm lớn của bà đầm già.

Có thể, nhiều người cho rằng Immobile là bản hợp đồng thất bại của Dortmund mùa này, và không có gì đáng ngại, nhưng hãy nhớ, số 9 của Dortmund đã ghi bốn bàn sau năm trận được ra sân tại UEFA Champions League. Cái duyên ghi bàn ấy sẽ khiến Jurgen Klopp phải cân nhắc. Và người Ý sẽ còn phải lo lắng khi Juventus là đại diện cuối cùng của Serie A tại cúp C1 châu Âu. Nếu thua Dortmund, nước Ý sẽ sạch bóng tại đấu trường này. Và nếu Immobile ghi bàn, có lẽ mảnh đất Turin sẽ không còn yên bình với anh nữa.

Trở về và gieo ác mộng cho đội bóng quê hương, Ciro Immobile có làm được không?

(Bạn đọc: Mùa hè Italia)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục