Ngày đẹp nhất của Soldado

14:26 Chủ nhật 26/02/2012

Cuối cùng, tên của anh đã có trong danh sách triệu tập lên tuyển của ĐT Tây Ban Nha. Một phần thưởng cho những nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của chân sút 26 tuổi trong suốt thời gian qua. Ở thời điểm này, chính Soldado chứ không phải ai khác mới là người xứng đáng có một vị trí đá chính trên hàng công của La Seleccion.

Soldado đã như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng ở trung tâm huấn luyện của Valencia hôm 24/2 vừa qua ngay sau khi biết mình đã được Del Bosque chọn lựa. Đã từng một lần được chọn lựa hồi năm 2007, khi có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Tây Ban Nha để đá các trận với Lavita và Liechteinstein (vòng loại Euro 2008) nhưng lần này, cảm xúc đến với Soldado đã mãnh liệt hơn. Lý do ư? Del Bosque đã thử thách sự kiên nhẫn của anh quá lâu.

Soldado đã có tên trong danh sách triệu tập của ĐT TBN- Ảnh Getty

Mọi con số thống kê đều chỉ ra một thực tế rằng trong số các tiền đạo Tây Ban Nha đang chơi bóng ở cấp CLB, Soldado là người có được hiệu suất cao nhất. Tính hiệu quả của anh hơn hẳn Negredo, Llorente, thậm chí là cả David Villa, người đang giữ kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng ĐKVĐ thế giới. Nhưng Del Bosque đã không chọn anh. Một phần lý do ông muốn trao những cơ hội cuối cùng cho Torres nhưng quan trọng hơn ông cần thêm những sự khẳng định từ chính chân sút 26 tuổi này. Del Bosque cần thêm những sự nỗ lực, muốn Soldado cần phải hoàn thiện mình hơn và một điều nữa là đứng vững trước áp lực từ báo chí, khi giới truyền thông chỉ cần một chi tiết nhỏ nhất cũng có thể thổi phồng lên những câu chuyện mà họ tưởng tượng ra.

5 năm từ sau khi bị "bỏ rơi", Soldado càng chơi bóng càng chứng minh được bản năng "sát thủ" của anh. Những bàn thắng, những đường chuyền, nhưng pha kiến tạo và những pha chạy chỗ thông minh để gây sức ép lên hàng thủ... trong mỗi trận mà Soldado ra sân cho thấy anh đang làm tốt nhất những gì mà cây săn bàn tốt nhất cần phải có. Thế nên, lúc này, khi đang ở giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp, cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid đã cho thấy anh thực sự sẵn sàng với những cơ hội mới, ở một đẳng cấp mới, cao hơn hẳn so với những gì anh đã có trong màu áo của Valencia.

Ngày hôm qua, ngay sau khi biết tin Soldado sẽ được khoác lên mình màu áo đỏ của La Seleccion trong trận đấu với Venezuela vào ngày 29/2 tại La Rosaleda (sân nhà của Malaga) tới đây, các đồng đội của anh ở Valencia đã có một hành động vô cùng ý nghĩa. Họ cùng hát vang tên anh với những hàng động chân thành nhất để chúc mừng cho sự kiện quan trọng này. Sau 5 năm chờ đợi, cuối cùng Soldado đã trở lại và trong ngày đẹp nhất của đời mình, chàng trai 26 tuổi rất muốn làm một điều gì đó. Và khi Valencia tiếp Sevilla trên sân nhà, chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu Soldado sẽ ghi bàn để dâng tặng chiến thắng cho đội bóng đã chắp cánh cho giấc mơ của anh được trở thành hiện thực.

T.Giáp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục