Ngày Chúa Nhật lạ lùng của bóng đá thế giới

10:56 Thứ hai 23/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngày Chúa Nhật 22/3/2015 quả thật là một ngày có nhiều trận đấu hay, gay cấn và chứa đựng nhiều điều bất ngờ, lạ lùng của bóng đá thế giới với đầy đủ ái, ố của cuộc sống đời thường.

Không hẹn mà gặp nhau! Khán giả yêu chuộng trái bóng tròn thật mãn nguyện, thích thú với niềm vui được tận hưởng bóng đá, chiêm ngưỡng nhiều ngôi sao thần tượng của mình qua màn ảnh nhỏ. Trận Siêu kinh điển giữa hai đối thủ tầm cỡ nhất thế giới đó là Barcelona và Real Madrid thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả nhiều nhất. Đơn giản vì nó có sự hiện diện của hai siêu sao hàng đầu hiện nay là Messi và Ronaldo, hai ngôi sao luôn là đối thủ trực tiếp của nhau trong cuộc chạy đua giành danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA trong nhiều năm qua. Và chỉ có họ với tài năng thiên phú, cùng sự tập luyện nỗ lực bản thân mới xứng đáng là "kỳ phùng địch thủ" luôn đe dọa vị trí số 1 thế giới nếu một trong hai người kia bất ngờ sa sút phong độ.

Ngoài ra Barca và Real còn sở hữu hàng tá ngôi sao cự phách trên toàn cầu. Tên tuổi của họ lừng danh đến nỗi nếu vắng một hay hai cái tên cầu thủ của hai đội bóng này thì ngay lập tức khán giả, các nhà bình luận, chuyên môn có đề tài để khai thác ngay trên các trang báo uy tín, ăn khách nhất thế giới.

Chỉ nội việc Messi dùng tuyệt kỹ "xỏ kim" đối thủ vừa qua trong trận gặp Man City thôi cũng đủ khiến khán giả thích thú theo mong chờ anh ta trổ tài "thợ may" lần nữa trong trận gặp đại kình địch "Kền kền trắng" kia. Và hai nhân vật đáng chú ý nữa là ngôi sao người Brazil, Neymar với biệt danh "tiểu Pele" và "Sát thủ răng hô" Suarez ngoài tài năng ghi bàn còn nổi tiếng với cú cắn mang nhãn hiệu "Dracula". Bộ ba ngôi sao sát thủ với công thức MSN cùng nhiều ngôi sao kỳ cựu khác như Iniesta, Xavi, Pedro thật xứng tầm với bộ ba nguyên tử bên phía Real đó là Ronaldo, Bale và Benzema. Họ cũng có công thức BBC sừng sỏ và thêm các ngôi sao Ramos, Marcelo... để đối đầu xứng đáng với đối thủ truyền kiếp Barca.

Suarez tỏa sáng đem về chiến thắng cho Barca. Ảnh: Internet

Và quả xứng tầm cỡ của trận cầu siêu kinh điển trên. Các siêu sao, danh thủ nổi tiếng hội tụ trong hai đội bóng này đã trình diễn một trận bóng đá... lạ lùng như một vở bi hài kịch kinh điển. Nó chứa đựng nhiều hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Cũng có tình huống gay cấn, hấp dẫn vì hội tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới trong cách chơi bóng, sút bóng, lừa bóng để phục vụ khán giả. Nhưng cuối cùng kẻ thắng cuộc lại là... Barca trong một thế trận nhàn rỗi, ung dung tự tại của siêu sao Messi... tà tà đi bộ, để rồi chỉ cần tung ra một, hai đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Và bất ngờ đến thú vị nữa khi màn treo thưởng của cô đào, người mẫu nổi tiếng thế giới với mục đích lăng xê tên tuổi mình ăn theo ngôi sao bóng đá thế giới, chiêu trò thường thấy của giới showbiz xem ra thật hiệu nghiệm. Như liều doping cho Suarez nỗ lực ghi bàn thắng để được... cắn vào thân thể mỹ miều, bốc lửa của giai nhân. Trận đấu xảy ra với nhiều bất ngờ, ngoài chuyên môn ra thì khán giả không lường trước được những xung đột của cầu thủ giữa hai đội bóng. Và bộ ba MSN sẽ là đề tài để báo chí tốn nhiều giấy mực hơn hết. Trong đó Messi và Suarez tiếp tục được ca ngợi, còn Neymar với pha bỏ lỡ dạng "chân gỗ" sẽ vẫn bị phê phán là chỉ vừa đạt trình độ... học trò nhỏ của vua Pele mà thôi.

Trận bi hài kịch bóng đá thứ hai mà khán giả xem tiếp trước trận siêu kinh điển La Liga đó là hai đại kình địch của bóng đá xứ sương mù: Man United đối đầu Liverpool. Ngoài chiếc thẻ đỏ tạo nên bước ngoặt, kịch tính của trận đấu do ngôi sao thủ quân Gerrard tạo nên mới chỉ 47 giây khi vào sân. Liverpool thua trận trước MU vì Quỷ đỏ có một Mata, người cũ của Chelsea và ngôi sao tuyển TBN quá xuất thần với cú ngả bàn đèn mang thương hiệu của Rooney. Có lẽ "gã Shrek" cũng không nên quá buồn khi sút hỏng phạt đền?

Cú đúp của Juan Mata đã khiến Liverpool ôm hận. Ảnh: Internet

Và vở bi hai kịch thứ ba nữa có lẽ dành cho Chelsea với nỗi niềm nôn nóng giành vị trí đầu bảng Premier League và ngôi vô địch năm nay. Cũng lại kịch tính, bạo lực và bất ngờ như hai trận siêu kinh điển trên, Chelsea ghi hai bàn nhanh chóng trong vòng 10 phút. Nhưng Hull City không phải "Hổ giấy" nên lập kỷ lục gỡ hai bàn nhanh chóng chỉ... 74 giây!?

Và thầy trò Mourinho chỉ thảnh thơi "xơi thịt hổ" khi họ đem loại rượu ngon mang nhãn hiệu "Remy" ra nhâm nhi. Remy ghi bàn thắng quyết định quí giá về cho The Blues trong sự thở phào, nhẹ nhõm của Mourinho. Trong khi khán giả tiếc cho Hull không làm chuyện bất ngờ. Bóng đá là vậy mà! Nó hấp dẫn, không ngoài mong đợi của khán giả do những "diễn viên sân cỏ" diễn giỏi hay tồi mà thôi.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục