Ngày càng giống Hughes

11:06 Chủ nhật 13/10/2013

Việc Gareth Bale liên tục bị hành hạ bởi các chấn thương khác nhau và có khởi đầu không suôn sẻ kể từ khi đến Real Madrid, khiến người ta nhớ tới trường hợp của Mark Hughes tại Barcelona. Đồng hương của Bale đến Barca năm 1986 với giá 2 triệu bảng, một khoản tiền lớn thời điểm đó và nhận được rất nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, dù được chơi dưới quyền Terry Venables - HLV hết mực tin tưởng Hughes, ông vẫn chẳng thể tỏa sáng tại Nou Camp.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Lối chơi của Hughes tỏ ra không hợp với Barca giống như Gary Lineker - người đá cặp với ông. Nhưng vấn đề mấu chốt là Lineker may mắn hơn Hughes vì ít khi dính chấn thương. Từ đầu tới cuối mùa 1986/87, Hughes liên tục phải nhập viện vì các vết đau khác nhau. Quá trình thi đấu bị gián đoạn liên tục khiến cựu chân sút M.U đánh mất dần phong độ tuyệt vời từng thể hiện trong màu áo Red Devils. Cuối cùng, Hughes chỉ được chơi 28 trận tại La Liga và 36 trận trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn. Ba con số này quá ít ỏi so với Lineker - người chơi 50 trận (41 tại La Liga) và đóng góp 21 pha lập công.

Mark Hughes

Sau mùa 1986/87, Hughes bị đẩy tới Bayern thi đấu theo dạng cho mượn trước khi trở lại khoác áo M.U. Liệu sau mùa 2013/14, Bale có phải chịu một kết cục tương tự? Rất có thể, nếu số 11 của Real tiếp tục bị thêm những chấn thương hành hạ.

K.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục