![]() |
“Đau đớn về thể xác, chấn thương tay chân không đáng sợ bằng chấn thương tinh thần anh ạ”, giờ đây mỗi lần nhớ về án cấm thi đấu năm 2008, Ngân Thương vẫn gọi đó là “chấn thương vì thuốc giảm béo”.
Chấn thương không chỉ là đau tay, đau chân
Cho đến thời điểm này, Ngân Thương đã sắp hoàn thành chương trình ĐH tại ĐH Thể dục Thể thao Từ Sơn. Đã thuộc biên chế của Sở TDTT Hà Nội, đã hai năm nay, Ngân Thương tham gia công tác huấn luyện trở thành cô giáo. Thương bảo: “Bọn nhóc vui lắm anh ạ, trẻ con mà, đi tập còn mua cả bánh kẹo mang đến cho cô. Nhìn các em tập uốn dẻo, đau chảy nước mắt lại thấy lại mình của ngày xưa, hồi em mới có 6 tuổi”.
Mở điện thoại, Ngân Thương cho tôi xem hình chụp lại hai vết phồng rộp, tróc nguyên mảng da lớn ứa máu rồi cười tươi: “Với VĐV Thể dục, đau kiểu này là hình thức đau nhẹ nhất thôi, khắp người ai chẳng đầy sẹo, rách cơ chỗ này, gẫy xương chỗ kia, cũng là chuyện…thường”. Hỏi Ngân Thương từng chấn thương bao nhiêu lần, chấn thương ở những chỗ nào thì cô lại nở nụ cười: “Cổ tay, cổ chân, đầu gối, cột sống lưng, mắt cá chân, chấn thương nhiều nên em cũng chẳng nhớ nổi nữa. Em thường xuyên sống cùng chấn thương mà, nhưng cái đau cơ thể không đáng sợ bằng nỗi đau tinh thần”.
Sau 3 kì SEA Games liên tiếp (SEA Games 22,23,24), với 5 HCV đã giành được, nữ VĐV Ngân Thương là VĐV duy nhất được đại diện cho khu vực Đông Nam Á tham dự Olympic Bắc Kinh năm 2008. Kết quả kiểm tra của Uỷ ban Olympic IOC cho thấy Ngân Thương có sử dụng một loại chất lợi tiểu có tác dụng giúp cơ thể không tích nước dẫn đến giảm cân, đây là chất bị cấm. “Tiếp theo đó là những chuỗi ngày khủng khiếp và tệ hại, em còn nhớ mãi ngày trở về Việt Nam: 15/8/2008. Em đã sợ hãi thật sự, đã không muốn xuống máy bay, không muốn ai nhìn thấy mình. Những ngày tiếp theo, em chỉ ở trong nhà, muốn từ bỏ tất cả, trống rỗng, chán nản với những ám ảnh tinh thần ngày một lớn tưởng chừng không lối thoát. Một chấn thương tinh thần của cả cuộc đời đấy, lúc ấy, em còn chưa đầy 20 tuổi”, gần 5 năm đã trôi qua, Ngân Thương vẫn nhớ như in những ngày tháng đó.
Với đặc trưng của môn Thể dục, với những bài tập phải khổ luyện trong một thời gian dài, với những động tác kĩ thuật đòi hỏi sự chính xác cao mà chỉ một sai xót dễ dẫn đến những chấn thương nặng và rất nguy hiểm, chỉ cần rời thi đấu thời gian ngắn là đã rất khó tập trở lại. Người thân động viên, thầy cô bạn bè giúp đỡ, và với một nghị lực phi thường của bản thân, Ngân Thương đã thi đấu trở lại ở năm 2009. Ngân Thương nói: “Nỗi đau, những ám ảnh, rồi cũng dịu bớt, em trở lại, vì thấy rằng niềm đam mê của mình với Thể dục vẫn quá lớn. Mình không thể mất hết tất cả, nên cứ cắn răng mà tập thôi”.
Chấn thương, vẫn đến được Olympic London 2012
Cũng trong thời gian bị cấm thi đấu, Ngân Thương bắt đầu theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. “Thành tích” của Ngân Thương trong thời gian này là…biết đi xe máy, cô gái bé nhỏ cứ một mình đi đi về về từ NTĐ Quần Ngựa, Nhổn rồi sang Từ Sơn, vừa học, vừa luyện tập. Năm 2010, Ngân Thương từng có ý định từ giã sự nghiệp, một phần để tập trung vào học tập, một phần bởi những vết đau trên khắp cơ thể ảnh hưởng lớn đến việc luyện tập và thi đấu khiến cô không có được phong độ cao.
Đến năm 2010, bộ môn Thể dục thiếu VĐV, Ban huấn luyện đã thuyết phục Ngân Thương luyện tập trở lại. Suốt cả năm, cứ vừa tập vừa “đồng hành cùng chấn thương”, Ngân Thương vẫn có được thành công lớn với 2HCV, 1 HCB tại SEA Games 26. Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Trưởng bộ môn Thể dục từng nhận xét “hiếm có VĐV nào vừa có tố chất và cả ý chí quyết tâm đặc biệt như Ngân Thương”.
Một kế hoạch dài hạn hướng đến Olympic 2012 được vạch ra, vẫn mang những vế đau trên người, Ngân Thương đứng trước câu hỏi lớn: liệu mình có thể vượt qua được giới hạn của chính mình, để quay trở lại sân chơi lớn, đầy vinh quang nhưng cũng mang đến cho mình những nỗi ám ảnh sợ hãi khủng khiếp?
Một chuỗi ngày dài tập luyện, với rất nhiều những giải đấu tích lũy thành tích, trong khi Ngân Thương bắt đầu dính một chấn thương ở mắt cá chân. Tháng 1/2012, Ngân Thương đoạt vé dự bị tại giải tuyển chọn tại London (Anh). Một giải đấu vô cùng khó khăn khi những VĐV tranh tài đều là những VĐV Thể dục hàng đấu thế giới. Rất nhiều VĐV đã bị chấn thương trong giải đấu này, và cả Ngân Thương cũng dính một chấn thương ở gót chân.
Nếu như ngày 15.08.2008 là một ngày đáng quên, thì ngày 20.04.2012 lại là một ngày đáng nhớ, cả 2 ngày đó với riêng cá nhân Ngân Thương thì đều là những “sự kiện Olympic”. Ngày 20.04.2012, Ngân Thương có vé chính thức để đến với Olympic London 2012, trở thành VĐV duy nhất của Thể dục Việt Nam hai lần liên tiếp đều đến được Olympic bằng cửa chính. Tiếp tục là những ngày nén đau luyện tập, nén đau để thi đấu, dù đã dồn đến 200% sức lực vào bài thi, nhưng cũng vẫn còn quá khó cho 1 VĐV của Thể dục Việt Nam có thể gặt hái được huy chương ở một giải đấu ở tầm cao nhất là Olympic.
Trở về từ Olympic London, Ngân Thương lập tức lên bàn mổ vết thương mắt cá trong, và cho đến tận thời điểm hiện tại, nữ VĐV này vẫn còn bị ảnh hưởng của vết chấn thương đó.
Vẻ đẹp trong sáng, ánh mắt và nụ cười tươi, ý chí và nghị lực hơn người, Ngân Thương được gọi là “cô gái dũng cảm”, là tấm gương về nghị lực vươn lên cho những VĐV trẻ.















