Từ khi khởi nghiệp, ngoại trừ đội bóng quê hương Malmo lúc Zlatan chơi bóng ở độ tuổi mười chín, đôi mươi thì khi bắt đầu bước ra khỏi biên giới để đến với châu Âu thì không ở đâu Zlatan không mang đến những danh hiệu cho các đội bóng mà anh thi đấu. Từ Ajax cho đến Juve, từ Inter cho đến Barcelona, từ Milan cho đến đội bóng hiện tại của Ibra là Paris Saint Germain thì anh luôn là nhà vô địch.
Người ta đã mặc định cho Ibra một câu nói “ở đâu có Ibra, ở đó có chức vô địch!”. Ibra như “Vua Midas”, chạm tay vào đâu là ở đó biến thành vàng. Có Ibra thì khỏi phải lo lắng đến những danh hiệu. Đã vô địch ở Hà Lan cùng Ajax, giành La Liga cùng Barcelona, 2 lần liên tiếp lên ngôi cùng đội bóng thủ đô nước Pháp và có lẽ mùa giải này sẽ là lần thứ 3 liên tiếp nhưng nếu nói đến một nơi nào đó mà Ibra ghi dấu ấn đậm nét, đã trở thành huyền thoại thì có lẽ đó chính là Serie A – giải đấu hàng đầu của Italia.
Ở Italia thì Ibra đã thi đấu cho 3 đội bóng lớn nhất của đất nước hình chiếc ủng. Anh giành 2 Scudetto với Bà đầm già thành Turin dưới thời Fabio Capello cùng ông trùm Luciano Moggi (nhưng sau này cả 2 Scudetto này đều bị FIGC tước bỏ do Juve dính vào bê bối Calciopoli và Moggi là người đứng sau thao túng tất cả).
Rời khỏi con tàu đắm Juventus, Ibra chuyển sang khoác áo đại kình địch của Bianconeri là Inter Milan. Ở Inter thì Ibra được đối xử như một ông Vua và anh cũng đáp trả lại bằng những bàn thắng đều như vắt chanh trên sân cỏ để cùng Inter thống trị Serie A với 3 Scudetto liên tiếp từ 2007 – 2009 trước khi anh tìm một thử thách mới với gã khổng lồ xứ Catalunya – Barcelona.
Sau một mùa giải không được thoải mái vì Pep Guardiola quá ưu ái cho Messi để “mua anh về là một chiếc Ferrari mà lại sử dụng như một chiếc Fiat”. Ibra lại quay trở về Italia để đầu quân cho đội bóng không đội trời chung với Inter ở cùng thành phố - AC Milan. AC Milan rệu rã nhưng có Ibra đến, ngay lập tức anh giúp Rossoneri giành lấy Scudetto từ chính tay Inter Milan – đội bóng mà Ibra đã có 3 mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp. Và ở Italia lúc bấy giờ người ta gọi Ibra là “Ngài Scudetto”.
Ở xứ sở Mỳ ống Ibra đã có 6 Scudetto và đoạt 2 danh hiệu Capocannoniere – tức vua phá lưới vào năm 2009 và 2012 lần lượt trong màu áo Inter và AC Milan. Giải thưởng Golden Foot dành cho các ngôi sao trên 28 tuổi đang thi đấu có những đóng góp lớn lao cho bóng đá thế giới cùng vô số danh hiệu cá nhân lớn nhỏ khác!
Ibra nổi danh trong thời đại mà Ronaldo cùng Messi nổi lên như hai ngôi sao hàng đầu thế giới nhiều năm liền nên chưa một lần tiền đạo người Thụy Điển được vinh danh ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng với những gì thể hiện trên sân cỏ, Ibra luôn có một lượng người hâm mộ đông đảo cho riêng mình. Một cá tính và tài năng dị biệt không thể lẫn với bất cứ cầu thủ nào.
Hôm nay Ibra chính thức bước vào tuổi 33, vẫn là cánh chim đầu đàn, là trụ cột không thể thay thế, là đội phó của PSG nhưng thực tế ai cũng thừa nhận Ibra chính là thủ lĩnh thật sự ở sân công viên các Hoàng tử chứ không phải là Thiago Silva.
Mùa giải năm nay, không ít lần Zlatan bị chấn thương hành hạ nhưng mỗi lần trở lại, anh lại thể hiện hết những phẩm chất thiên tài của mình để làm nức lòng cổ động viên của đội bóng thủ đô Paris. PSG đã chiến thắng Barcelona ngay trong loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League mà không có sự góp mặt của Ibra vì chấn thương. Tiền đạo thay thế Ibra chơi ở vị trí mũi nhọn cao nhất trên hàng công là Edison Cavani đã làm các cổ động viên của PSG thất vọng đến cùng cực khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mười mươi. Họ đang rất nhớ Ibra. Nếu là tiền đạo người Thụy Điển ở vào những tình huống đó thì có lẽ PSG đã không chiến thắng Barca với tỉ số chỉ cách biệt có 1 bàn.
Tuổi 33 đối với nhiều tiền đạo đẳng cấp thế giới, họ đã tìm vui ở bên kia đại dương cùng MLS để tranh thủ kiếm ít tiền trước khi từ giã sự nghiệp hoặc cùng những đội bóng trung bình chinh chiến ở châu Âu để níu giữ lại những năm tháng thi đấu đỉnh cao nhưng Ibra thì ngược lại. Anh vẫn là tiền đạo chủ lực, là ngôi sao hàng đầu, một thủ lĩnh cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần không thể thay thế ở đội bóng thủ đô Paris.
Dù không còn thi đấu trên mảnh đất hình chiếc ủng nhưng trong lòng mỗi Tifosi vẫn luôn nhớ về “Ngài Scudetto”. Dù bạn có là Juventini, Interista hay Milanista hoặc là một Tifosi trung lập thì bạn vẫn phải thừa nhận Ibra là số 1, là duy nhất. Dù yêu, dù ghét thì hãy nói một câu “Buon Compleanno Zlatan! – Chúc mừng sinh nhật Zlatan – Chúc Ngài Scudetto luôn thành công để chinh phục mọi thử thách”!
Người ta đã mặc định cho Ibra một câu nói “ở đâu có Ibra, ở đó có chức vô địch!”. Ibra như “Vua Midas”, chạm tay vào đâu là ở đó biến thành vàng. Có Ibra thì khỏi phải lo lắng đến những danh hiệu. Đã vô địch ở Hà Lan cùng Ajax, giành La Liga cùng Barcelona, 2 lần liên tiếp lên ngôi cùng đội bóng thủ đô nước Pháp và có lẽ mùa giải này sẽ là lần thứ 3 liên tiếp nhưng nếu nói đến một nơi nào đó mà Ibra ghi dấu ấn đậm nét, đã trở thành huyền thoại thì có lẽ đó chính là Serie A – giải đấu hàng đầu của Italia.
![]() |
| Zlatan Ibrahimovic trong màu áo AC Milan. Ảnh: Internet |
Ở Italia thì Ibra đã thi đấu cho 3 đội bóng lớn nhất của đất nước hình chiếc ủng. Anh giành 2 Scudetto với Bà đầm già thành Turin dưới thời Fabio Capello cùng ông trùm Luciano Moggi (nhưng sau này cả 2 Scudetto này đều bị FIGC tước bỏ do Juve dính vào bê bối Calciopoli và Moggi là người đứng sau thao túng tất cả).
Rời khỏi con tàu đắm Juventus, Ibra chuyển sang khoác áo đại kình địch của Bianconeri là Inter Milan. Ở Inter thì Ibra được đối xử như một ông Vua và anh cũng đáp trả lại bằng những bàn thắng đều như vắt chanh trên sân cỏ để cùng Inter thống trị Serie A với 3 Scudetto liên tiếp từ 2007 – 2009 trước khi anh tìm một thử thách mới với gã khổng lồ xứ Catalunya – Barcelona.
Sau một mùa giải không được thoải mái vì Pep Guardiola quá ưu ái cho Messi để “mua anh về là một chiếc Ferrari mà lại sử dụng như một chiếc Fiat”. Ibra lại quay trở về Italia để đầu quân cho đội bóng không đội trời chung với Inter ở cùng thành phố - AC Milan. AC Milan rệu rã nhưng có Ibra đến, ngay lập tức anh giúp Rossoneri giành lấy Scudetto từ chính tay Inter Milan – đội bóng mà Ibra đã có 3 mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp. Và ở Italia lúc bấy giờ người ta gọi Ibra là “Ngài Scudetto”.
Ở xứ sở Mỳ ống Ibra đã có 6 Scudetto và đoạt 2 danh hiệu Capocannoniere – tức vua phá lưới vào năm 2009 và 2012 lần lượt trong màu áo Inter và AC Milan. Giải thưởng Golden Foot dành cho các ngôi sao trên 28 tuổi đang thi đấu có những đóng góp lớn lao cho bóng đá thế giới cùng vô số danh hiệu cá nhân lớn nhỏ khác!
Ibra nổi danh trong thời đại mà Ronaldo cùng Messi nổi lên như hai ngôi sao hàng đầu thế giới nhiều năm liền nên chưa một lần tiền đạo người Thụy Điển được vinh danh ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng với những gì thể hiện trên sân cỏ, Ibra luôn có một lượng người hâm mộ đông đảo cho riêng mình. Một cá tính và tài năng dị biệt không thể lẫn với bất cứ cầu thủ nào.
![]() |
| Zlatan Ibrahimovic, đội phó của PSG. Ảnh: Internet |
Hôm nay Ibra chính thức bước vào tuổi 33, vẫn là cánh chim đầu đàn, là trụ cột không thể thay thế, là đội phó của PSG nhưng thực tế ai cũng thừa nhận Ibra chính là thủ lĩnh thật sự ở sân công viên các Hoàng tử chứ không phải là Thiago Silva.
Mùa giải năm nay, không ít lần Zlatan bị chấn thương hành hạ nhưng mỗi lần trở lại, anh lại thể hiện hết những phẩm chất thiên tài của mình để làm nức lòng cổ động viên của đội bóng thủ đô Paris. PSG đã chiến thắng Barcelona ngay trong loạt trận thứ 2 vòng bảng Champions League mà không có sự góp mặt của Ibra vì chấn thương. Tiền đạo thay thế Ibra chơi ở vị trí mũi nhọn cao nhất trên hàng công là Edison Cavani đã làm các cổ động viên của PSG thất vọng đến cùng cực khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mười mươi. Họ đang rất nhớ Ibra. Nếu là tiền đạo người Thụy Điển ở vào những tình huống đó thì có lẽ PSG đã không chiến thắng Barca với tỉ số chỉ cách biệt có 1 bàn.
Tuổi 33 đối với nhiều tiền đạo đẳng cấp thế giới, họ đã tìm vui ở bên kia đại dương cùng MLS để tranh thủ kiếm ít tiền trước khi từ giã sự nghiệp hoặc cùng những đội bóng trung bình chinh chiến ở châu Âu để níu giữ lại những năm tháng thi đấu đỉnh cao nhưng Ibra thì ngược lại. Anh vẫn là tiền đạo chủ lực, là ngôi sao hàng đầu, một thủ lĩnh cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần không thể thay thế ở đội bóng thủ đô Paris.
Dù không còn thi đấu trên mảnh đất hình chiếc ủng nhưng trong lòng mỗi Tifosi vẫn luôn nhớ về “Ngài Scudetto”. Dù bạn có là Juventini, Interista hay Milanista hoặc là một Tifosi trung lập thì bạn vẫn phải thừa nhận Ibra là số 1, là duy nhất. Dù yêu, dù ghét thì hãy nói một câu “Buon Compleanno Zlatan! – Chúc mừng sinh nhật Zlatan – Chúc Ngài Scudetto luôn thành công để chinh phục mọi thử thách”!
Phan Hùng |
00:00 30/11/-0001
















