Neymar và Messi: Cặp đôi hoàn hảo?

08:09 Thứ sáu 31/05/2013

Barca đã có được chữ kí vàng của "tiểu Pele" Neymar với một bản hợp đồng kỉ lục sau một cuộc tranh giành không kém phần khốc liệt với đại kình địch Real Madrid. Người ta bắt đầu nghĩ tới một tương lai hồi sinh cho kỉ nguyên Barca có vẻ đang dần mất đi vị thế. Nhưng Messi – Neymar, liệu có hoàn hảo đến thế?

Cặp đôi Messi – Neymar đang là vấn đề bàn tán của cả thế giới. Một tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và một cầu thủ trẻ cũng xuất sắc nhất thế giới hiện tại, một sự kết hợp giữa hai nền bóng đá đỉnh cao thế giới Brazil – Argentina, có vẻ như không còn gì hoàn hảo hơn thế. Nhưng trong bóng đá, sự kết hợp hoàn hảo đôi khi lại chẳng đem lại một kết quả hoàn hảo như người ta vẫn mong đợi.

Không có Neymar thì Barca đã có một đội hình gần như là mơ trong mùa giải đã qua, Real Madrid cũng không kém cạnh chút nào. Một đội hình toàn những ngôi sao, những cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí. Nhưng hãy nhìn lại trận chung kết tại Wembley 26/5 đã qua. Không có đại diện nào mang tên Barca hay Real. Dortmund hay Bayern không có những cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí nhưng sự hỗ trợ, lối chơi đoàn kết tập thể vẫn chiến thắng những đội hình ngôi sao ấy. Trong bóng đá, mọi nhân tố hoàn hảo chưa hẳn tạo ra một khối hoàn hảo.

Neymar và Messi. Ảnh: Internet

Một rừng không thể có hai hổ, cũng như dàn nhạc không cần tới hai nhạc trưởng. Messi – người từng được vinh danh với 4 danh hiệu QBV chắc hẳn sẽ không muốn mình chìm lấp dưới ngôi sao mới, còn “tiểu Pele” đến Barca cũng chẳng phải chỉ để đá cạnh và làm nền cho Messi. Một cầu thủ trẻ 21 tuổi hẳn phải có tham vọng nhiều hơn thế. Vì vậy, không tránh khỏi việc ngay trong Barca cũng sẽ có một bộ đôi M10 – CR7 thứ hai.

Bóng đá là môn thể thao tập thể, nhưng những yếu tố cá nhân, tham vọng và sự bùng nổ mang tính cá nhân đôi khi mới tạo nên những giây phút thăng hoa. Vậy nên bất kì một cầu thủ nào khi ra sân cũng muốn được ghi bàn, cũng hướng đôi chân, đôi mắt vào khung thành đối phương. Kiểu ích kỷ cá nhân cũng như một con dao hai lưỡi và thường thì khiến ta bị thương nhiều hơn. Messi có lẽ chưa bao giờ phải hứng chịu cảm giác bị bỏ rơi bởi vì Xavi hay Iniesta cũng đều hướng trái bóng tới đôi chân vàng ấy mà thôi, bởi anh chính là hạt nhân trong tiqui – taka của Barca. Nhưng bây giờ, có lẽ anh sẽ phải nghĩ xem mình nên làm thế nào để giữ bóng nhiều hơn và ghi bàn nhiều hơn. Vì bên cạnh anh, một đôi chân vàng khác cũng đang được giao nhiệm vụ như thế. Đôi chân ấy sắc sảo và điệu nghệ không kém, đôi chân ấy mới chỉ 21 tuổi và đầy những khát khao thể hiện.

Có lẽ vậy mà Bayern đã không quan tâm tới Neymar trong cuộc chiến chuyển nhượng này. Với Hùm Xám, chỉ với một Robben đầy cá nhân cũng là đủ đau đầu lắm rồi. Vẫn còn quá sớm để nói Messi – Neymar là một cặp đôi hoàn hảo. Và liệu nó có thể làm sống dậy kỉ nguyên Barca thì chúng ta vẫn còn phải chờ xem.

(Bạn đọc: Hoàng Liên)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục