Neymar: Hãy nhìn Robinho mà “đề phòng”!

09:19 Thứ ba 25/06/2013

Từng được mệnh danh là “tiểu Pele” ở những năm tháng đầu của sự nghiệp nhưng hiện nay Robinho chẳng khác gì “người thừa” ở AC Milan.

Robinho bắt đầu quen thân với trái bóng tròn khi chỉ mới 6 tuổi. Khi đó anh gia nhập Beira-Mar, một đội bóng nhỏ và đội bóng của anh đoạt chức vô địch trong năm đầu anh đến. Lên 9 anh chuyển đến thi đấu cho đội bóng trong nhà Portuários. Tại mùa giải năm đó, khi mới chỉ là “thằng nhóc” tập tành chơi bóng nhưng anh đã ghi đến 73 bàn. Một con số khủng khiếp so với 1 đứa trẻ.

Nhìn Robinho mà “đề phòng” - Neymar. Ảnh: Internet.

Khi Robinho tỏa sáng trong màu áo của Santos, người ta đã ví anh là “truyền nhân của Pele”. Quả thật anh là một tiền đạo tài năng bật nhất Brazil và cả thế giới lúc bấy giờ. Anh sở hữu tất cả những kĩ năng hàng đầu mà một tiền đạo mơ ước. Anh có tốc độ của một chiếc F1, kĩ thuật siêu phàm. Việc Robinho dẫn bóng “lách” qua vài ba hậu vệ rồi sút tung lưới đối thủ là như cơm bữa. Anh chơi bóng với niềm đam mê bất tận.

Hồi còn ở Santos, ngăn cản Robinho là ‘nhiệm vụ bất khả thi” nhưng thử nhìn lại chặn đường của anh từ khi rời quê hương Samba mà xem. Anh “lê lết” từ Real Madrid đến Man City rồi AC Milan. Anh toàn đá cho những câu lạc bộ lớn đấy chứ nhưng sự nghiệp ở Châu Âu của anh có thể gói gọn bằng 2 từ: “thất bại”. Anh rệu rã, chơi như một ông già, vụng về đến đáng thương. Vậy nguyên nhân nào đã làm cho một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá thế giới đi đến kết cục bi thảm như vậy? Câu trả lời có lẽ là do sự hào nhoáng cùng thói ăn chơi không điều độ của anh.

Hiện nay, một tài năng lớn của Brazil cũng đang tập tành những bước đầu tiên ở trời Âu. Đó là Neymar. Người cũng được mệnh danh là “tiểu Pele” như Robinho lúc trước. Ai cũng biết tài năng của anh trong màu áo Santos là thế nào rồi. Neymar đi bóng, sút bóng đều hết sức thuyết phục người xem. Nhưng anh hãy coi chừng. Thói ăn chơi nói chung của những cầu thủ Brazil dường như chẳng tha cho chàng tân binh của Barca. Anh rượu chè, tiệc tùng, gái gú chẳng thua ai. Tài năng thì không thiếu nhưng chỉ sợ anh thiếu cái bản lĩnh kiềm chế bản thân trước sự cám dỗ của những thứ hào nhoáng bên ngoài, của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Chính những điều đó đã mài mòn tài năng của một Robinho ngày nào.

Nếu không cẩn thận thì Neymar hoàn toàn có thể dẫm lên vết xe đổ của Robinho ngày trước. Vì vậy, Neymar, anh hãy nhìn Robinho mà làm gương!

(Bạn đọc: Mai Thanh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục