Newcastle và Alan Pardew: Ngày chia tay đã sắp cận kề

10:31 Thứ tư 01/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong phát biểu gần nhất HLV Alan Pardew đã khẳng định rằng sẽ không nộp đơn từ chức trước sức ép đến từ các CĐV vì thành tích tệ hại của Newcastle trong thời gian qua. Thế nhưng nếu tình hình không được cải thiện trong những ngày tới thì gần như chắc chắn vị chiến lược gia 53 tuổi này sẽ phải ra đi.

Newcastle đang có sự khởi đầu tệ hại tại Premier League sau 6 vòng đấu đầu tiên với chỉ 3 điểm giành được (3 hòa, 3 thua), xếp áp chót trên BXH. Điều này khiến nhiều người nhớ lại hoàn cảnh của Newcastle từng trải qua ở mùa giải 2008/2009, mùa giải mà họ phải xuống hạng. Đội bóng chủ sân St James' Park khi ấy cũng chỉ giành được 4 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18 với chỉ vỏn vẹn 34 điểm.

Hơn ai hết HLV Alan Pardew phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất vì thành tích thi đấu của đội bóng, nhất là giữa bối cảnh Newcastle chưa phải đụng độ nhiều ông lớn tại những vòng đấu đầu tiên. Ngoài trận đấu với Man City trên sân nhà ra thì các đối thủ mà Newcaslte phải gặp chỉ là Ashton Villa, Crystal Palace, Southampton, Hull City và Stoke City, những đội bóng không hề được đánh giá cao hơn Newcastle. Đó là lý do tại sao các CĐV đội nhà cảm thấy vô cùng tức giận khi đội bóng yêu quý của họ liên tục gây thất vọng.

HLV Alan Pardew đã khẳng định rằng sẽ không nộp đơn từ chức trước sức ép đến từ các CĐV

Một làn sóng từ các CĐV đòi sa thải HLV Alan Pardew đang lan rộng ra khắp nơi, những tiếng la ó, những biểu ngữ ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên SVĐ St James' Park. Thậm chí họ còn lập ra một trang web trên mạng có tên là “sackpardew.com” để bày tỏ thái độ bức xúc của mình. Những hành động có phần thái quá ấy xuất phát từ sự ức chế tâm lý lâu ngày, kể từ khi Newcastle suýt chút nữa xuống hạng vào mùa giải 2012/2013 với vị trí thứ 16.

Điều này khiến không ít người cảm thấy xót xa khi chỉ mới 2 năm trước đây HLV Alan Pardew vẫn là một nhân vật được tôn sùng tại St James' Park sau khi đưa “Chích Chòe” cán đích với vị trí thứ 5 trên BXH cuối mùa giải 2011/2012, trong đó có nhiều trận thắng ấn tượng trước Man Utd, Liverpool và Chelsea ở giai đoạn lượt về. Cũng chính ông là người đã khai sáng cho sự nghiệp của những Tim Krul, Cheik Tiote, Cabaye, Demba Ba, Debuchy, lên một tầm cao mới.

Khách quan mà nói những sự xáo trộn về nhân sự liên tục trong 2 năm qua đã khiến Alan Pardew dần mất đi các quân bài chiến lược của mình. Lần lượt Demba Ba, Cabaye rồi mùa này là Debuchy, Loic Remy (hết hạn mượn) ra đi theo tiếng gọi của những CLB lớn hơn. Mặc dù trên lý thuyết BLĐ Newcastle vẫn chi tiền để đưa về những cầu thủ chất lượng nhưng giữa họ không thể tìm được mối liên hệ chung.

Chúng ta đang được chứng kiến một Newcastle rời rạc, rệu rã và mỏng manh. Xét về chủ quan thì đó là lỗi của Alan Pardew khi ông càng ngày càng tỏ ra bất lực trước sự xuống dốc không phanh của toàn đội. Tiếng nói của HLV người Anh trong phòng thay đồ đã không còn khiến các cầu thủ nể sợ. Có lẽ rất nhiều trong số họ muốn có một người chỉ đạo chiến thuật mới.

Dù Alan Pardew vẫn tỏ ra rất cứng rắn với lời tuyên bố sẽ không có chuyện ông nộp đơn xin từ chức nhưng chắc chắn rằng giờ đây quyền tự quyết đã chẳng còn nằm trong tay của ông. Nếu thành tích của Newcastle trong tháng tới không có chuyển biến tích cực thì gần như chắc chắn ông sẽ là HLV đầu tiên tại Premier League mùa này mất việc. Khi điều này trở thành hiện thực thì đó sẽ là kết thúc buồn cho cả Newcastle lẫn Alan Pardew - người vẫn còn hợp đồng đến năm 2020 và hiện đang là HLV có thâm niên dẫn dắt một đội bóng lâu thứ 2, sau HLV Arsene Wenger của Arsenal. Nhưng bóng đá là vậy và bất cứ người chơi nào cũng phải chấp nhận luật chơi!

Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục