Newcastle hứng chịu trận thua kỷ lục: Xa rồi thời hoàng kim

09:16 Thứ hai 29/04/2013

Sự vắng mặt của Luis Suarez hóa ra không đem lại thảm họa như người ta tưởng. Thiếu chân sút mà có lẽ từ giờ biệt danh của anh sẽ là “Ma cà rồng”, Liverpool vẫn đủ sức nã vào lưới đội chủ nhà Newcastle 6 bàn thắng, một trong những thất bại tồi tệ nhất trên sân nhà của đội bóng này.

Tỉ số 0-6 trước Liverpool chưa phải kết quả tồi tệ nhất mà các khán đài St James Park từng chứng kiến. Trong khuôn khổ giải VĐQG Anh (trước kỷ nguyên Premier League), Newcastle từng bị kình địch vùng Đông Bắc Sunderland đánh bại 9-1 vào ngày 05/12/1908.

Nhưng nếu chỉ tính từ khi Premier League ra đời (1992), thất bại trước Liverpool là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Newcastle. Kết quả này đã phết một vết đen vào niềm kiêu hãnh của người dân bên bờ sông Tyne.

Ngày 12/4/2003, giai đoạn được coi là hoàng kim của Newcastle dưới thời Sir Bobby Robson, “Chích chòe” từng bị Manchester United nã vào lưới 6 bàn thua. Nhưng điểm khác là họ vẫn còn ghi được 2 bàn thắng, chứ không đến nỗi trắng tay như trước Liverpool đêm qua.

Màu áo truyền thống của Newcastle là những sọc đen trắng đan xen nhau, và đó cũng có thể xem là bộ mặt tương phản cho số phận của họ 2 năm qua.

Newcastle thảm bại - Ảnh: Getty

Giờ này năm ngoái, đội quân của Alan Pardew đang cạnh tranh vé dự Champions League; còn năm nay, cũng là một cuộc chiến khác, nhưng là cuộc chiến tránh xuống hạng (Newcastle chỉ hơn đội xếp thứ 18 Wigan 5 điểm - 37 so với 32 - khi giải còn 3 vòng đấu).

Trong số các đối thủ còn lại, chỉ mình West Ham có vẻ dễ chơi, khi đội bóng này đã đạt mục tiêu trụ hạng. Còn lại, chuyến hành quân đến Loftus Road của Queen Park Rangers và trận tiếp Arsenal trên sân nhà ẩn chứa nhiều cạm bẫy, bởi một đội đang chạy trốn suất xuống hạng, đội kia cố sức giành quyền tới Champions League mùa sau.

HLV Alan Pardew thừa nhận: “Liverpool nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tổ chức tốt hơn chúng tôi. Tôi không thể chấp nhận được cái cách mà các cầu thủ buông xuôi sau bàn thua thứ ba”.

Về phần Liverpool, màn trình diễn của Daniel Sturridge có thể khiến các ông chủ Mỹ vững tâm hơn nếu quyết định bán Suarez - một kẻ dù có đóng góp lớn lao về mặt chuyên môn nhưng khiến hình ảnh Liverpool bị tổn hại nghiêm trọng. Còn nhớ, Suarez từng khiến Giám đốc truyền thông Ian Cotton mất việc vì để báo chí chỉ trích đội quá nhiều sau vụ tiền đạo Uruguay có hành vi “phân biệt chủng tộc” với Patrice Evra.

Tiền vệ tổ chức người Brazil Phillippe Coutinho cũng có một màn trình diễn khá ấn tượng. Anh mở toang hàng phòng ngự Newcastle dễ như lấy đồ trong túi. Những đường chuyền đặt Sturridge vào thế cực kỳ thuận lợi, mà nếu không có sự can thiệp kịp thời của Mapou Yanga-Mibiwa thì lưới của Newcastle đã rung lên chỉ sau 2 phút bóng lăn.

Nhưng Liverpool đâu chỉ có Coutinho và Sturridge. Khi mà hàng thủ Newcastle còn đang quay cuồng lo đối phó với bộ đôi cầu thủ tuổi teen, thì lưới của họ đã rung lên sau pha phối hợp của 2 cầu thủ sinh năm 1984: từ đường lật cánh của Downing, Agger đánh đầu ở vị trí gần chấm penalty, bóng đi vượt quá tầm với của Rob Elliot.

Thủ môn bắt thay Tim Krul đã có một ngày làm việc vất vả! Ba phút sau bàn thua thứ nhất, anh phải rời khung thành để ngăn chặn Sturridge ghi bàn (cũng sau đường chuyền của Coutinho).

Nhưng trong một buổi tối thăng hoa của hàng công Liverpool, một mình Elliot là không đủ để ngăn chặn các bàn thua. Bàn thua thứ 2, do công của Jordan Henderson - một người Sunderland - đến như một hệ quả tất yếu.

Hàng thủ liên tiếp bị đặt vào tình thế báo động, trong khi hàng công lại quá đen đủi. Các cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày Hatem Ben Arfa, James Perch, Yoan Gouffran, Jonas Gutierrez... nhưng rồi chẳng có bàn thắng nào được ghi.

Tiếp theo đó là các bàn thua thứ 3,4,5 rồi 6 như thử thách sức chịu đựng của các CĐV đội chủ nhà - những người bất lực trên khán đài nhưng chẳng thể nhảy xuống sân đá thay.

Chiếc thẻ đỏ của Mathieu Debuchy là giọt nước tràn ly làm bùng nổ những tiếng công kích trên khán đài nhắm vào chính các cầu thủ Newcastle. “Họ có lí do để la ó”, HLV Pardew nói.

“Chúng tôi đã có một màn trình diễn tồi tệ, và cần phải lấy lại tinh thần để thắng 2 trận sân khách tiếp theo nếu không muốn rớt hạng. Điều tối quan trọng là: các trụ cột của Newcastle phải có thể trạng hoàn hảo cho trận đấu tuần tới. Một vài cầu thủ Newcastle từng nếm trải cảm giác xuống hạng, họ không muốn tái diễn điều này”.

Những “kỷ lục” của Newcastle

Tại giải VĐQG Anh (Football League):

- Trận thua sân nhà đậm nhất: 1-9 trước Sunderland, ngày 05/12/1908.

- Trận thua sân khách đậm nhất: 0-9 trước Burton Wanderers, ngày 15/04/1895

Tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League):

- Trận thua sân nhà đậm nhất: 0-6 trước Liverpool, ngày 27/04/2013.

- Trận thua sân khách đậm nhất: 0-5 trước Arsenal, ngày 9/12/2000.
Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục