Trận đại chiến tại St James’ Park đã khép lại với kịch bản không thể cay đắng hơn cho Manchester United.
Dù Newcastle sớm gặp bất lợi lớn khi Jacob Ramsey nhận thẻ vàng thứ hai đầy tranh cãi từ trọng tài Peter Bankes sau một cú trượt chân trong vòng cấm, đoàn quân của HLV Eddie Howe vẫn không hề nao núng.
Anthony Gordon đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước, và dù Casemiro đã kịp gỡ hòa cho Quỷ đỏ, khoảnh khắc quyết định của trận đấu lại thuộc về cái tên William Osula.
Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở những phút cuối cùng của Osula đã giúp "Chích chòe" chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh.
Tuy nhiên, "cơn ác mộng" của Man Utd chưa dừng lại sau tiếng còi mãn cuộc. Trên mạng xã hội, Newcastle lập tức đăng tải bức ảnh ăn mừng trong phòng thay đồ với dòng chú thích đầy thách thức:
"AI LÀ ĐỘI BÓNG MÀ CHÚNG TA GỌI LÀ UNIIIIIITED". Nhưng đỉnh điểm của màn châm chọc là việc đội chủ nhà "đào mộ" một bài đăng cũ của chính trang chủ Man Utd từ ngày 8/11/2014.
Ở thời điểm đó, Man Utd đã đăng tweet chúc mừng cậu bé William Osula, khi ấy mới 11 tuổi, vì đã xuất sắc vô địch cuộc thi kỹ năng bóng đá (World Skills Final) được tổ chức ngay tại Old Trafford.
Bài viết năm xưa còn kèm hình ảnh Osula nhận giải bên cạnh các huyền thoại Bryan Robson và Gary Pallister. Sự trớ trêu của số phận đã đưa cậu bé được MU vinh danh năm nào trở thành người "kết liễu" họ 10 năm sau.
Nắm bắt cơ hội này, Newcastle đã chia sẻ lại bài viết cũ đó với dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tính sát thương: "Thời gian trôi nhanh thật













